axim_x50v nói:Đúng đó các bác, qua bên Crescent Mall ấy, hầm xe hơi rộng, 4B đi xuống lane riêng, lại free nữa chứ, các bác để xe đó, shopping chán, đi qua bên cầu Ánh Sao chơi rùi dzìagiuvung nói:Bác thông cảm đất chật người đông. Vincom mà các bác đi không được thì qua mấy hầm bên Châu Âu các bác khóc thét luôn. Ở Sài gòn này chỉ có qua PMH thì còn thoải mái tí.
Nó còn một bãi xe ngoài trời nữa, gửi xong vô thẳng Mall luôn, bãi cũng rộng và thường xuyên còn chỗ trống.
Đậu ở Crescent này là sướng nhất, hầm rộng bao la, bãi ngoài trời thì hay kín chỗ hơn trong hầm.
hhtechvn nói:axim_x50v nói:Đúng đó các bác, qua bên Crescent Mall ấy, hầm xe hơi rộng, 4B đi xuống lane riêng, lại free nữa chứ, các bác để xe đó, shopping chán, đi qua bên cầu Ánh Sao chơi rùi dzìagiuvung nói:Bác thông cảm đất chật người đông. Vincom mà các bác đi không được thì qua mấy hầm bên Châu Âu các bác khóc thét luôn. Ở Sài gòn này chỉ có qua PMH thì còn thoải mái tí.
Nó còn một bãi xe ngoài trời nữa, gửi xong vô thẳng Mall luôn, bãi cũng rộng và thường xuyên còn chỗ trống.
A Vượng tính toán kiểu gì không biết chứ đúng là cái hầm hại não các bác xế thật. Hôm em xuống bằng xe máy cổng LTT đã thấy cơ hội test drive ở đây rồi. 
Ủa sao vài bác lại sợ cái hầm nông quèn này nhỉ?canadabuon nói:parkson paragon ghê nhất , nhưng với tài của em thì vô tư ..
Theo em hầm parkson paragon dễ mà, dốc không gắt và khá ngắn.
Nhân tiện thông báo các bác là em phát hiện thêm bên Nguyễn Huệ cũng có đường vào hầm Vincom A nha các bác.
Đường này gần ngay góc Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn, thực ra là đường dẫn vào hầm chung với ngả Lê Thánh Tôn thôi.
Tóm lại vào hầm Vincom A có 3 ngõ:
1- Ngõ Lê Thánh Tôn: ngõ tử thần, cảm giác mạnh
2- Ngõ Nguyễn Huệ: Ngõ tử thần, cảm giác mạnh
3- Ngõ Lê Lợi : nhẹ thở hơn vì bớt được khúc dốc và cua gắt.
Em dự là trong tháng khai trương này, hầm Vincom A thế nào cũng có tai nạn. Các bác tài đừng quên bình chữa cháy.
Cho xe bò sâu xuống cái đường hầm 1,2 này cảm giác cứ như đang đi xuống ...địa ngục!
Last edited by a moderator:
Cả 3 ngõ đều đi xuống chỗ gửi xe, có điều xe hơi phải nằm dưới dáy sâu nhất!Takechi nói:Gui oto đi ngỏ nào hả bác? SAo em chưa hình dung duoc ngỏ nào hết....![]()
Trời ơi có cái hầm mà các bác cũng bàn tán um xùm. Đi ngoài đường đấu với xe máy tạt đầu còn mệt hơn. 
Tối ngày hôm qua 12/10 em đi hầm Vicom mới này và suýt gây tai nạn ( Em chạy everest số sàn ). Tình huống như sau: hầm quá nhỏ, cua chặc quá gắt, em từ hầm B5 hướng lên đường Lê Lợi ,do chưa cảm nhận được độ dốc nên xe tắt máy ngay khúc dốc cuối cùng, phía sau em có 1 bác BMW X5, còn xe em thì không cách nào đề máy nhả côn vô ga chạy lên được ( trên xe em có 5 người
) đành chọn giải pháp cuối cùng mà em mới làm lần đầu tiên trong đời: đạp thắng chân => kéo thắng tay => đạp côn đề xe nổ máy => vô số 1 => đạp ga lên 5000 rpm => thả côn + thắng tay => âm thanh 2 bánh sau rít nghe đến rợn người. Xe em phi lên trên hướng đường Lê Lợi với mọi ánh mắt của người đi đường đổ dồn vào mình, may mà thắng kịp, nếu không em lao vào dòng người đi đường thì lớn chuyện
. Em xin cảnh báo cũng như chia sẽ trải nghiệm kinh hoàng mà em có được tại Vincom A với các bác mong các bác đến đây hết sức cẩn thận đừng chủ quan ( hối hận không kịp )
PS: em dự đoán tại Vincom này sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn do hầm
PS: em dự đoán tại Vincom này sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn do hầm
Last edited by a moderator: