được chứ bác, chỉ khó thôi.nghia.lacettiCDX nói:Nói vậy ko biết Lexus ls600 xuống dc hầm ko ta
Cám ơn bác chủ đã cảnh báo ! Chắc mấy tay thiết kế đường hầm này chắc chưa bao giờ chạy 4B thì phải .
Mới mua xe 4B hả Chú Long? Rửa đêQuách Bạch Long nói:hôm qua em mới ghét thấy để biển khai trương, nhưng thật tình mà nói nghe bác tả em sẽ chẳng dám lái xe xuống vincom mới đâu!
Cảm ơn bác chủ, bữa nào đi luyện tay lái đêAJELITA nói:Hôm nay em đưa gia đình vào khai trương Vincom A ( trung tâm TM mới xây kế UBNDTP), việc lái một chiếc xe dài đòn và ngang phè như Toyota Sienna xuống đường hầm này thật muốn toát mồ hôi hột! Nó khó hơn đường hầm trung tâm Vincom cũ ở Lý Tự Trọng bởi từ phía Lê Thánh Tôn đi xuống chỗ để hầm xe hơi, xe các bác sẽ phải đi qua 3 cái khúc quanh gắt 90 độ và 2 khúc quanh chữ U 180 độ!
Cái khúc quanh chữ U thứ nhất các bác phải đánh lái sát biên trái nếu không sẽ quẹt tường như chơi ( lúc em xuống một bác đi Forturner quẹt một chị đi xe Lead ngay khúc U này - 4 bánh và 2 bánh đi chung)
Bên hầm Vincom B em đã chết khiếp rùi, nghe bác Anjelita tả cái hầm B là em chết luôn. Thôi em lại ngậm ngùi Taxi vậy.
Em cũng mới đi chiều hôm qua, vào bằng cổng Lê Lợi.
Em chạy Forte, chạy từ từ thì bình thường, y như chạy khi thi bằng lái, nhưng nếu có xe máy đi cùng thì bắt buộc phải nhường cho chạy trước hoặc ép chạy sau, chứ song song là va quẹt chắc chắn (xe máy cũng ko chạy sát tường do sợ quẹt, nên mình với nó gần nhau lắm).
Em gửi khoảng hơn 1 tiếng, ra tính phí 40k. Cũng không rõ 40k thì áp dụng cho thời gian bao nhiêu giờ nữa. Bãi xe ô tô rộng, thoải mái.
Vincom A không có game, cũng không có rạp chiếu phim, khu ăn uống ít hơn Vincom B nhưng có nhiều thương hiệu lạ + có vẻ sang hơn.
Em chạy Forte, chạy từ từ thì bình thường, y như chạy khi thi bằng lái, nhưng nếu có xe máy đi cùng thì bắt buộc phải nhường cho chạy trước hoặc ép chạy sau, chứ song song là va quẹt chắc chắn (xe máy cũng ko chạy sát tường do sợ quẹt, nên mình với nó gần nhau lắm).
Em gửi khoảng hơn 1 tiếng, ra tính phí 40k. Cũng không rõ 40k thì áp dụng cho thời gian bao nhiêu giờ nữa. Bãi xe ô tô rộng, thoải mái.
Vincom A không có game, cũng không có rạp chiếu phim, khu ăn uống ít hơn Vincom B nhưng có nhiều thương hiệu lạ + có vẻ sang hơn.
Thanks bá chủ chia sẽAJELITA nói:Hôm nay em đưa gia đình vào khai trương Vincom A ( trung tâm TM mới xây kế UBNDTP), việc lái một chiếc xe dài đòn và ngang phè như Toyota Sienna xuống đường hầm này thật muốn toát mồ hôi hột! Nó khó hơn đường hầm trung tâm Vincom cũ ở Lý Tự Trọng bởi từ phía Lê Thánh Tôn đi xuống chỗ để hầm xe hơi, xe các bác sẽ phải đi qua 3 cái khúc quanh gắt 90 độ và 2 khúc quanh chữ U 180 độ!
Cái khúc quanh chữ U thứ nhất các bác phải đánh lái sát biên trái nếu không sẽ quẹt tường như chơi ( lúc em xuống một bác đi Forturner quẹt một chị đi xe Lead ngay khúc U này - 4 bánh và 2 bánh đi chung)
Với Sedan có lẽ ko khó lắm nếu đi từ từ, tóm lại xuống đường hầm mới này phải đi từ từ thôi. Nếu ngại có thể gửi xe bên Vincom cũ rồi đi bộ sang có lẽ dễ hơn.(với xe dài)
Nhận xét: Trung tâm Vincom A mới hơn, đồ đạc sang hơn chút
Chú ý cái siêu thị Home One bán đồ điện máy chém khách hàng trong ...30mét
Vì sao lại 30 mét?
Giá cái bếp hồng ngoại J7 nó bán 2,590 Triệu trong khi cách đó 1 tầng ( phía dưới) thì cty nhập cái J7 bán có ...2,2 triệu!
Khi em nói điều này cho con bé quản lý, chị chàng sượng mặt!
Buổi trưa các em văn phòng và các em gái con nhà giàu ở không đi dạo khá nhiều, mấy bác thích khảo sát các loại đường cong có lẽ sẽ thích.
btw, bác pm giúp em cái hình full của avatar bác nhé..hehehe..em xin hậu tạ
raven nói:Em cũng mới đi chiều hôm qua, vào bằng cổng Lê Lợi.
Em chạy Forte, chạy từ từ thì bình thường, y như chạy khi thi bằng lái, nhưng nếu có xe máy đi cùng thì bắt buộc phải nhường cho chạy trước hoặc ép chạy sau, chứ song song là va quẹt chắc chắn (xe máy cũng ko chạy sát tường do sợ quẹt, nên mình với nó gần nhau lắm).
Em gửi khoảng hơn 1 tiếng, ra tính phí 40k. Cũng không rõ 40k thì áp dụng cho thời gian bao nhiêu giờ nữa. Bãi xe ô tô rộng, thoải mái.
Vincom A không có game, cũng không có rạp chiếu phim, khu ăn uống ít hơn Vincom B nhưng có nhiều thương hiệu lạ + có vẻ sang hơn.
4h đầu - 40K
Bên B đi bình thường thôi gì đâu mà bác phải lo, em chưa đi bên A nhưng với kết cấu tới 6 tầng hầm và diện tích nhỏ hơn bên B thì phải có góc chữ U thì mới đi hết được, và họ đã thiết kế thì đảm bảo xe dài cỡ 5,2 mét cũng đi được, có điều mình cẩn thận chút thôi
van_nguyen113 nói:Bên hầm Vincom B em đã chết khiếp rùi, nghe bác Anjelita tả cái hầm B là em chết luôn. Thôi em lại ngậm ngùi Taxi vậy.![]()