Nhánh tây em đi 1 phần nối từ nhánh đông để vào Phong Nha Kẽ Bàng, Động Thiên Đường. Đường đi ok, có vài trạm chủ yếu kiểm tra tải chở gỗ củi, chạy thoải mái 80km/h, lưu ý trẻ em, động vật và nhiều tay tây ba lô chạy xe máy đi du lịch thôi.
Từ Phong Nha Kẻ Bàng (Khe Gát) đến Khe Sanh, dài tầm 200km, đường thì chủ yếu là bê tông rộng tầm 3,5m mỗi bên có khoảng hơn 1m lề đường bằng phẳng vô tư chạy nha bác. Sương mù nhiều đoạn ở Quảng Bình, tầm nhìn có khi chỉ 2m thôi nha bác, nhưng cảnh đẹp!
Tầm nhìn 2m sao chạy bác? Tốc độ 5KM/H sao?Từ Phong Nha Kẻ Bàng (Khe Gát) đến Khe Sanh, dài tầm 200km, đường thì chủ yếu là bê tông rộng tầm 3,5m mỗi bên có khoảng hơn 1m lề đường bằng phẳng vô tư chạy nha bác. Sương mù nhiều đoạn ở Quảng Bình, tầm nhìn có khi chỉ 2m thôi nha bác, nhưng cảnh đẹp!
Tầm nhìn 2m sao chạy bác? Tốc độ 5KM/H sao?
Em đi bằng 2b, nên cứ canh tim đường mà chạy từ từ thôi! Đi 4b thì nhớ có đèn sương mù, hoặc phải đem theo mấy tấm giấy bòng kiếng màu đỏ để dán phía trước đèn nếu có sương mù dày!
2m em nghĩ là không thể chạy. Dẫn bộ còn nguy hiểm huống hồ chạyEm đi bằng 2b, nên cứ canh tim đường mà chạy từ từ thôi! Đi 4b thì nhớ có đèn sương mù, hoặc phải đem theo mấy tấm giấy bòng kiếng màu đỏ để dán phía trước đèn nếu có sương mù dày!
Đường đẹp, hoang vắng, hầu như không có xxx. Đoạn đường này từ Phong Nha về Khe Sanh không có cây xăng.
đg này đẹp đó,đi qua khỏi phong nha lên phía bắc cũng có khá nhiều nhà ở 2 bên đg rồi,
có đoạn từ A Lưới-PRao rất vắng vẻ dài cả gần 100km, chỉ có rừng núi, vài ngôi nhà hoang, vài ngôi mộ, đôi khi thấy thú rừng.
các bác nên chạy ban đêm để cảm nhận sự yô-mốt này,
đường này chắc ko có cướp đâu, tại cướp nó ở đây hoang vu quá cũng chết đói!
Đặc biệt tại A lưới có thịt chó ngon chịu ko nổi, chó ở đây ng ta thả rông , nó toàn kiếm ăn ban đêm , nhìn như con cáo ấy! thịt thơm ko thua j ở sg đi ăn chồn hương!
có đoạn từ A Lưới-PRao rất vắng vẻ dài cả gần 100km, chỉ có rừng núi, vài ngôi nhà hoang, vài ngôi mộ, đôi khi thấy thú rừng.
các bác nên chạy ban đêm để cảm nhận sự yô-mốt này,
đường này chắc ko có cướp đâu, tại cướp nó ở đây hoang vu quá cũng chết đói!
Đặc biệt tại A lưới có thịt chó ngon chịu ko nổi, chó ở đây ng ta thả rông , nó toàn kiếm ăn ban đêm , nhìn như con cáo ấy! thịt thơm ko thua j ở sg đi ăn chồn hương!