Hic hic, em chỉ cảnh báo để các bác đi an toàn thôi. Còn tầm nhìn thì em nghĩ bác nào đã gặp rồi thì sẽ cảm nhận được. Chúc bác chủ có chuyến đi vui vẻ!
Mình đã đi mùa thu năm ngoái dịp xuyên Việt độc hành, có chia sẻ topic ở box du lịch.
Đoạn từ Khe Gát - động Thiên Đường đến Khe Sanh 214km, đường tốt nhưng cực kỳ vắng vẻ, có đoạn cả 80km không bóng người, cua tay áo liên tục như đường vào Hoàng Su Phì ở Hà Giang, không có sóng điện thoại.
Mình đi đoạn này từ 13 giờ đến 19 giờ thì đến Khe Sanh. Ngủ trưa và chụp ảnh nhiều.
Đoạn từ Khe Gát - động Thiên Đường đến Khe Sanh 214km, đường tốt nhưng cực kỳ vắng vẻ, có đoạn cả 80km không bóng người, cua tay áo liên tục như đường vào Hoàng Su Phì ở Hà Giang, không có sóng điện thoại.
Mình đi đoạn này từ 13 giờ đến 19 giờ thì đến Khe Sanh. Ngủ trưa và chụp ảnh nhiều.
Đây bác ơi
https://www.otosaigon.com/threads/xuyen-viet-2014-viet-nam-que-huong-toi.8620960/
Nếu bác đi đoạn này thì lưu ý:
- Đổ đây xăng trước khi vào đoạn này.
- Chuẩn bị đồ ăn, nước uống
- Kiểm tra máy móc, mang theo bơm và bánh xe sơ cua
- Báo tin cho người thân trước và sau đoạn này.
- Thẻ nhớ máy ảnh phải còn để chụp cho sướng.
- Nếu bác cảm thấy sợ hãi thì trên đoạn này có 2 đường nối xuống HCM nhánh Đông.
Nhánh Tây còn cả đoạn Khe Sanh đến Thạnh Mỹ (đến đây HCM Tây và Đông gặp nhau), cũng hoang sơ và đẹp không kém đoạn trên. Bác nên đi luôn cho đủ bộ,
Chuẩn bị là không thừa khi không có sóng điện thoại và cực kỳ vắng vẻ.
Chúc bác có chuyến đi vui.
https://www.otosaigon.com/threads/xuyen-viet-2014-viet-nam-que-huong-toi.8620960/
Nếu bác đi đoạn này thì lưu ý:
- Đổ đây xăng trước khi vào đoạn này.
- Chuẩn bị đồ ăn, nước uống
- Kiểm tra máy móc, mang theo bơm và bánh xe sơ cua
- Báo tin cho người thân trước và sau đoạn này.
- Thẻ nhớ máy ảnh phải còn để chụp cho sướng.
- Nếu bác cảm thấy sợ hãi thì trên đoạn này có 2 đường nối xuống HCM nhánh Đông.
Nhánh Tây còn cả đoạn Khe Sanh đến Thạnh Mỹ (đến đây HCM Tây và Đông gặp nhau), cũng hoang sơ và đẹp không kém đoạn trên. Bác nên đi luôn cho đủ bộ,
Chuẩn bị là không thừa khi không có sóng điện thoại và cực kỳ vắng vẻ.
Chúc bác có chuyến đi vui.
Chỉnh sửa cuối:
Chào bác ThanhCong và OSer,
sau 2 năm lên kế hoạch giờ mình mới thực hiện được chuyến đi đường HCM nhánh tây.
Mình vừa kết thúc chuyến đi tuần rồi với cảm giác rất yomost như các bác đã chia sẽ.
Xin cập nhật tình hình đường xá để các bác có thêm thông tin và nhớ lại cung đường kỷ niệm.
1. Xuất phát từ Thành Mỹ tới Prao: Đường tốt, vắng xe.
2. Từ Prao tới A Tép: Đường tốt, vẫn có nhà dân và trạm kiểm lâm. Tuy nhiên cầu Moong đã bị hư và tuyệt đối không cho xe 4 bánh qua cầu, chỉ 2 bánh thôi. Do đó không thể qua hầm A Roang và tới A Lưới theo đường HCM được. Hỏi thăm kiểm lâm và gọi điện đường dây nóng thì được biết đang lên kế hoạch phương án sửa, chưa biết khi nao xong. Lúc này em phải quay lại từ A Tép về Prao và xuống Túy Loan qua hầm Hải Vân lên Khe Sanh.
3. Từ Khe Sanh bắt đầu nhánh tây lên, đường vẫn tốt như các bác đã chia sẽ cách đây vài năm. Đèo Khu Đăng đẹp dể đi, đèo Sa Mù rất Yomost, em qua lúc 4:00 chiều thì trời mù khoảng 2 km tầm nhìn dưới 20 m. Đặc biệt đã có 2 cây xăng trên đường: 1 ở gần cầu Zin zin và 1 ở gần cầu Khe Cạc
4. Khoảng 60km cuối trước khi tới Thiên Đường tuyệt nhiên không 1 nhà dân, xe cộ ngược chiều. Trời mưa rừng lúc ào ào lúc tạnh.
Tóm lại đây là cung đường rất hay để trải nghiệm. Chúc các bác có chuyến đi binh an
sau 2 năm lên kế hoạch giờ mình mới thực hiện được chuyến đi đường HCM nhánh tây.
Mình vừa kết thúc chuyến đi tuần rồi với cảm giác rất yomost như các bác đã chia sẽ.
Xin cập nhật tình hình đường xá để các bác có thêm thông tin và nhớ lại cung đường kỷ niệm.
1. Xuất phát từ Thành Mỹ tới Prao: Đường tốt, vắng xe.
2. Từ Prao tới A Tép: Đường tốt, vẫn có nhà dân và trạm kiểm lâm. Tuy nhiên cầu Moong đã bị hư và tuyệt đối không cho xe 4 bánh qua cầu, chỉ 2 bánh thôi. Do đó không thể qua hầm A Roang và tới A Lưới theo đường HCM được. Hỏi thăm kiểm lâm và gọi điện đường dây nóng thì được biết đang lên kế hoạch phương án sửa, chưa biết khi nao xong. Lúc này em phải quay lại từ A Tép về Prao và xuống Túy Loan qua hầm Hải Vân lên Khe Sanh.
3. Từ Khe Sanh bắt đầu nhánh tây lên, đường vẫn tốt như các bác đã chia sẽ cách đây vài năm. Đèo Khu Đăng đẹp dể đi, đèo Sa Mù rất Yomost, em qua lúc 4:00 chiều thì trời mù khoảng 2 km tầm nhìn dưới 20 m. Đặc biệt đã có 2 cây xăng trên đường: 1 ở gần cầu Zin zin và 1 ở gần cầu Khe Cạc
4. Khoảng 60km cuối trước khi tới Thiên Đường tuyệt nhiên không 1 nhà dân, xe cộ ngược chiều. Trời mưa rừng lúc ào ào lúc tạnh.
Tóm lại đây là cung đường rất hay để trải nghiệm. Chúc các bác có chuyến đi binh an