Tập bò cho quen nhẫn nại bác ạ. Phóng nhanh vượt ẩu khổ mình khổ người khác :dĐù, căng nhở, vậy bò cho chắc thôi
Em có nói phóng nhanh vượt ẩu đâu bác, chỉ là cảm thấy ức chế vì đường thì rộng lại ít xe, mà gặp ngay cái xe rùa chạy ỳ ỳ đằng trước mà mình cứ phải bám đuôi nó mới ứcTập bò cho quen nhẫn nại bác ạ. Phóng nhanh vượt ẩu khổ mình khổ người khác :d
Bật Signal phải chạy 1 đoạn xong bật signal trái ra lại. Thằng nào hỏi nói tao kiếm nhà mà nhầm đ/c.
Vạch liền được vượt hả báck biển cấm bác cứ vượt, chả gì phải sợ.
Không cấm vượt, nhưng cấm cán vach liềnVạch liền được vượt hả bác