Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Phở khô phải quán 54 trên đường phan chu trinh không bác nhỉĐi Kontum thì phải lên măng đen: có chùa, nhà thờ.. ăn uống thì gà nướng, cơm lam...ngay Kon-Tum thì phở khô, phở bò, xôi ăn với cá ( món này ng quen mua cho nên ko biết chỗ bán) .
xuống gia lai thì bún đỏ, bún bò...nhớ đi thủy điện yaly! Từ gia lai hay buôn mê thuột đều có đg xuống QL 1a để đi nha trang, quy Nhơn,
nếu lần đầu đi Kon-Tum mà đi về ko bị xxx là tuyệt vời rồi. Nhớ chạy đúng biển báo!
Đúng rồi bác, còn có món gỏi lá nữa!Phở khô phải quán 54 trên đường phan chu trinh không bác nhỉ
em mới lên được 2 lần nên chưa được ăn mon gỏi lá, hẹn lần sau em sẽ thửĐúng rồi bác, còn có món gỏi lá nữa!
Đi Kontum thì phải lên măng đen...
nếu lần đầu đi Kon-Tum mà đi về ko bị xxx là tuyệt vời rồi. Nhớ chạy đúng biển báo!
bác cận thận ở mấy cánh rừng thông của daknong và đaklak, điển hình la vườn thông ngay Ea H'leo, trên gia lai thì e thấy dễ thở hơn xíu bác ạXXX trển nhìu lém hả bác???