Đường đi thì bác cứ theo QL14 tới KonTum. Đường về thì từ KonTum theo QL24 ghé Măng Đen uống cafe chụp hình, chỗ này đẹp, mát mẻ nhưng buồn lắm. Sau đó bác chạy tiếp QL24 qua đèo Violak xuống Ba Tơ, Quãng Ngãi rồi theo QL1A về lại SG là đẹp.
Hi bác , từ kon tum qua đèo xuống quãng ngãi đừơng đẹp kg bác, e định từ kon tum -quãng ngãi-đà nẵng
Em mới đi từ Quảng Ngãi lên Kontum qua QL24 cuối tuần rồi. Đường từ Kontum về Măng Đen mới làm chạy phê như cao tốc. Đường từ Măng Đen về Quảng Ngãi đa phần đã được dặm vá lại chạy ok, 1 số đoạn còn ổ gà nhưng không có gì đáng ngại, sedan có thể chạy tốt.Hi bác , từ kon tum qua đèo xuống quãng ngãi đừơng đẹp kg bác, e định từ kon tum -quãng ngãi-đà nẵng
Thanks bácEm mới đi từ Quảng Ngãi lên Kontum qua QL24 cuối tuần rồi. Đường từ Kontum về Măng Đen mới làm chạy phê như cao tốc. Đường từ Măng Đen về Quảng Ngãi đa phần đã được dặm vá lại chạy ok, 1 số đoạn còn ổ gà nhưng không có gì đáng ngại, sedan có thể chạy tốt.
Tuần rồi em đi từ Pleiku về Bình Phước, trung bình 20km có 1 trạm, xe bị dừng la liệt nhưng thấy các xxx làm việc rất nhanhĐi QL14 bác chủ nhớ là không được cán vạch nhe, nhất là mấy đoạn cua. Hôm trước em đi Gia Lai bị dính, mất hết 4 xị...
Tuần rồi em đi từ Pleiku về Bình Phước, trung bình 20km có 1 trạm, xe bị dừng la liệt nhưng thấy các xxx làm việc rất nhanh![]()
Cam on bácĐi QL14 bác chủ nhớ là không được cán vạch nhe, nhất là mấy đoạn cua. Hôm trước em đi Gia Lai bị dính, mất hết 4 xị...
Thanks bácNgoài những điểm vui chơi ăn uống như các bác đã nói ơ trên. Nếu có thời gian bác lên ngả 3 Đông Dương cho biết. Đường từ SG lên Kon Tum chạy phê lắm bác, bác chỉ cần tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường là được.