Em ở loanh quanh quận 2, cũng vô tình phát giác như thế này:
Đường : Mai Chí Thọ
Hướng: từ Q2 về Q1
Vị trí: bắt đầu từ Nút giao Lương Định Của - Mai Chí Thọ.
Mô tả: từ nút giao trên, đi LĐC vào phần đường sát với lề đường thì có biển báo như sau:
+ Biển báo: 3 làn đường trong đó làn sát lương là chỉ danh cho 4B, 2 làn phía trong sát lề đường thì chỉ 2B.
+ Vạch kẻ đường: 3 vạch kẻ đường, có nghĩa là 4 làn đường.
Trường hợp cụ thể:
- Xe 4B: đi làn thứ 3 từ trong lề đường ra sẽ bị vịn lại với lỗi sai làn đường
- Xe 2B : đi như trên cũng sai làn đường....
kết luận: cái bẫy do ai giăng ra? Giờ đi sao cho đúng?
Em hóng cao nhân.
Làn ngoài cùng bên Phải nếu có là làn để Đậu xe bác nhé, ko liên quan làn di chuyển.
Cho nên bác tưởng là 4 làn nhưng chỉ có 3 làn thôi gồm: 4B/2B/2B
Hồi xưa em có làm "phóng sự" con đường này rồi, thực tế chỉ có 3 lane (4B/2B/2B), lane trong cùng bên phải là dùng để dừng, đậu xe.
Tưởng gì mới! Đoạn nạy có topic sôi nổi lắm ! Lan sát lề là dưng , đổ xe. Nó có bảng báo hiệu luôn! Chứng tỏ bác này đi thường xuyên ở đây mà không chú ý biển báo!
Chuẩn ạ.Tưởng gì mới! Đoạn nạy có topic sôi nổi lắm ! Lan sát lề là dưng , đổ xe. Nó có bảng báo hiệu luôn! Chứng tỏ bác này đi thường xuyên ở đây mà không chú ý biển báo!
Thường em đi làn ngoài ( 3 làn 4B) ko hà.!
Nhìn mặt đường mà đếm thì chưa đảm bảo đúng nhen bác. Ví dụ bác đếm người mà chỉ nhìn xem có bao nhiêu mái tóc để đếm mà trong đó có ông ở truồng, dễ đếm dư lắm keke.Nếu đếm thì thấy Bốn Làn.
Ha ha ha! Vậy mât bánh mì thì đừng lên đây coi chừng gạch đá khg a!Chuẩn ạ.
Thường em đi làn ngoài ( 3 làn 4B) ko hà.!