Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Đi ra phía bắc Nhatrang trước đây...sẽ đi theo nhiều hướng:
- Đèo Rù rì...hẹp quanh co, nguy hiểm.
- Đường PVD ven biển...đẹp, vắng và xa.
- Đường Nghĩa trang LS hẹp dốc...trái tuyến.
Nay đã thông tuyến đường mới ra QL phía bác Nhatrang là đường ngay dưới chân đèo Rù rì...chạy thẳng khoáng 3Km sẽ gặp QL...Do mới thông xe KT, chưa hoàn thiện nên....bụi.:D
Vị trí ngả ba từ phía QL vào Tp Nhatrang:
http://wikimapia.org/#lat...-nhánh-vào-Tp-Nhatrang
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Đi ra thì ngược lại sẽ là đi vào...:D
Cải lộ tuyến >Diên Khánh, bắt đầu từ chân đèo Rù Rì khi đi vào NT...nằm sau ngả ba mới một đoạn ngắn.
@ duy_speed: Đúng vẫn đi ra hướng đèo Rù rì..(ngay mỏ đá cũ) thay vì rẻ trái lên đèo, bác phi thẳng luôn.
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Đường này chỉ là đoạn tránh cái đèo Rù Rì thôi .
(Nhánh đường này em nhớ gọi là QL1D thì phải)

Riêng nhóm tụi em vẫn khoái đi tuyến ven biển đi thẳng về phía bắc từ Trần Phú (trung tâm TP) chạy ra tới QL1A tại Ngã ba Vĩnh Lương - xa tý nhưng chạy thẳng chân ga hơn :):)
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Em vẫn thích đi theo tuyến ven biển, từ Trần Phú ra. Ôi, cảnh rất đẹp. Tuy nhiên, cần chú ý biển báo hạn chế tốc độ!
 
Hạng B2
3/7/12
301
67
28
nếu đi từ sg lên thì rẽ vào như thế nào vậy các bác
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
haichien nói:
Đường này chỉ là đoạn tránh cái đèo Rù Rì thôi .
(Nhánh đường này em nhớ gọi là QL1D thì phải)

Riêng nhóm tụi em vẫn khoái đi tuyến ven biển đi thẳng về phía bắc từ Trần Phú (trung tâm TP) chạy ra tới QL1A tại Ngã ba Vĩnh Lương - xa tý nhưng chạy thẳng chân ga hơn :):)
đi đường này xa hơn khoãng bn km vậy bác...???
 
TH7128 nói:
haichien nói:
Đường này chỉ là đoạn tránh cái đèo Rù Rì thôi .
(Nhánh đường này em nhớ gọi là QL1D thì phải)

Riêng nhóm tụi em vẫn khoái đi tuyến ven biển đi thẳng về phía bắc từ Trần Phú (trung tâm TP) chạy ra tới QL1A tại Ngã ba Vĩnh Lương - xa tý nhưng chạy thẳng chân ga hơn :):)
đi đường này xa hơn khoãng bn km vậy bác...???
Hình như xa hơn khoảng 5-6km gì ấy bác.Dc cái mát, tâm hồn treo ngược cành cây.
Cái đường tránh rù rì có 1 khúc mà làm lâu bà cố.