Thảo Luận Chung Đường Nguyễn Hữu Thọ Q7

Hạng C
15/5/07
952
591
93
59
Chắc nhờ có phí " yêu nước " nên đoạn Nguyễn Hữu Thọ từ Lotte - Nguyễn Văn Linh đã được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên sau khi sửa xong thì con lươn bê tông ở giữa đã được tháo bỏ và thay bằng vạch kẻ đứt nét, cảm giác đường rộng hẳn ra. Vấn đề là em chỉ sợ khi " sáng kiến " này của bên GTCC kết hợp với ý thức giao thông của 2 bánh VN thì đoạn đường này sẽ có rất nhiều khả năng trở thành " điểm sáng " về tai nạn giao thông ạ. ( Trước đây 2b và người đi bộ hoàn toàn ko có khả năng băng ngang nên rất ít xe dám đi vào lane của 4b. trong khi nhu cầu băng ngang vào các trường đại học, trung học, tiểu học ở 2 bên đường là rất lớn )

Note : Chưa khi nào em thấy lực lượng CSGT nam SG dầy đặc như bây giờ ở khu PMH- Nguyễn Văn Linh, nên cũng cảnh báo các bác luôn.
 
Hạng D
1/2/07
1.104
283
83
Nhiều khi họ chưa kịp lắp lại lươn bê tông thôi bác, sáng nay em thấy đoạn NHT từ Lotte chạy về cầu Kinh tẻ cũng đang tháo lươn bê tông, ko biết làm gì, chắc đổi lươn mới
 
Hạng D
8/3/13
1.156
13.972
113
gadaubac nói:
Chắc nhờ có phí " yêu nước " nên đoạn Nguyễn Hữu Thọ từ Lotte - Nguyễn Văn Linh đã được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên sau khi sửa xong thì con lươn bê tông ở giữa đã được tháo bỏ và thay bằng vạch kẻ đứt nét, cảm giác đường rộng hẳn ra. Vấn đề là em chỉ sợ khi " sáng kiến " này của bên GTCC kết hợp với ý thức giao thông của 2 bánh VN thì đoạn đường này sẽ có rất nhiều khả năng trở thành " điểm sáng " về tai nạn giao thông ạ. ( Trước đây 2b và người đi bộ hoàn toàn ko có khả năng băng ngang nên rất ít xe dám đi vào lane của 4b. trong khi nhu cầu băng ngang vào các trường đại học, trung học, tiểu học ở 2 bên đường là rất lớn )

Note : Chưa khi nào em thấy lực lượng CSGT nam SG dầy đặc như bây giờ ở khu PMH- Nguyễn Văn Linh, nên cũng cảnh báo các bác luôn.
Cá nhân em có ý kiến thế này:
1. Việc sửa đường sẽ từ Nguyễn Văn Linh tới cầu Kênh Tẻ
2. Việc tháo con lươn chỉ là tạm thời. Khi nào xong thì lấy xe cẩu tới làm luôn một lượt.
3. Khu vực Phú Mỹ Hưng em thấy "chốt" Bùi Bằng Đoàn + Nguyễn Văn Linh hình như bỏ rồi. Xưa thì rất hay đứng bắt xe máy muốn quẹo trái phải đi thẳng sau đó quẹo.
 
Hạng C
10/9/12
614
712
123
thấy rộng ra rất nhiều. Ngày xưa có con lươn là em cứ phải canh me đến chỗ hết con lươn vì các bác xe 2B và căng hải hay băng ngang đột ngột, chưa kể xe tải quay đầu.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Bỏ tạm con lươn thôi bác ơi, có điều đường ở VN mới làm xong mà đi lổn nhổn thấy bà, sao e chạy xe nước ngoài đường mới làm nó em ru vậy, đường chỉ thấy cao lên chứ chả thấy nhựa đâu toàn đá ( ở những khúc đã hoàn thiện)
 
Hạng C
15/5/07
952
591
93
59
alibama nói:
thấy rộng ra rất nhiều. Ngày xưa có con lươn là em cứ phải canh me đến chỗ hết con lươn vì các bác xe 2B và căng hải hay băng ngang đột ngột, chưa kể xe tải quay đầu.


Ngày nay thì bác sẽ phải canh me xe 2b cùng chiều tạt đầu toàn tuyến, và canh me thêm xe 2b chạy ngược chiều tạt sang. Mặc dù em cũng thấy rõ là đường rộng ra, có thể lấn lane vượt bên trái khi gặp thằng rùa bò nhưng với 2b VN thì ko có gì là ko thể. Hy vọng GTCC dựng lại con lươn trước khi có vài em nằm đo đường.
 
Hạng C
23/12/11
576
234
43
Đường nâng cấp chưa xong, nên chưa lắp lươn thôi. 100% sẽ lắp lại.