Vậy là cả hệ thống tiếp tay nhau hành dân rồiMinh mới gọi hỏi ban atgt họ trả lời cù mờ lắm. Họ nói theo quy định nào đó về tham gia giao thông thì lane trong là lane xe hơi lane ngoài là lane xe máy nên xxx bắt lỗi sai lane. Minh hoi qd nao thì ho k nhớ hihi
Đây hầu các bác điều 13 luật GTDB, có cơ sở mà chiến.
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người lái xe phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới đi trên làn đường bên trái.
3. Các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
mục sổ 3 này có khi nào là tốc độ tối đa cho phép không ? vd xe moto tốc độ tối đa trong nội thị thấp hơn xe oto ??? nhờ các bác giải thích giúp !
ở đây ko bàn về luật nữa, các bác ở đây đã tìm hiểu rất kỹ rồi, được đi cả hai làn cho xe máy. bây giờ làm sao cho các anh CA ấy hiểu mà ko bắt dân lành nữa thôi.
Đường thì chật hẹp, ko cho đi thì làn đó để làm gì, và chúng ta đây ko phải ăn bố thí của CHÚNG NÓ, chúng ta muốn đi đúng luật, đi sai thì bị phạt, nộp phạt. còn đi đúng thì ko được phạt, ko phải muốn bắt thì bắt....
Chúng ta sống theo pháp luật mà sao khổ thế này?
Đường thì chật hẹp, ko cho đi thì làn đó để làm gì, và chúng ta đây ko phải ăn bố thí của CHÚNG NÓ, chúng ta muốn đi đúng luật, đi sai thì bị phạt, nộp phạt. còn đi đúng thì ko được phạt, ko phải muốn bắt thì bắt....
Chúng ta sống theo pháp luật mà sao khổ thế này?
Hay là tập hợp lại làm một vài nhóm trang bị cái băng rôn ghi là đoạn đường này được phép đi bên trái không bị lỗi lấn tuyến chạy tới chạy lui tuyên truyền khi có XXX nhỉ? Lập đường dây nóng báo cáo điểm nào có XXX bắt lấn tuyến thì tới đó. Làm chừng mấy lần cho mấy chú XXX chừa!
Coi chừng bác bị bắt, xxx ghép tội bác phát truyền đơn tuyên truyền chống phá cách mạng là bỏ gấu ở nhà đấy! Phải hết sức kiềm chế!
Hôm nay em đã chiến với XXX trên đường Nguyễn Văn Lượng. Em lượn qua không thấy các chú mời chào gì, em vòng lại, chụp hình cái biển cấm đậu đầu đường, em chủ động dừng xe (2B), xuống chiến luôn.
- Các anh cho hỏi, ở đây các anh hay bắt lỗi gì, tôi hay đi đường này thấy nhiều người bị thổi vào. Các anh giải thích giùm để tôi còn đi cho đúng.
- Dạ, anh sống ở đây à? Phường mấy?
Rồi anh điểm đúng huyệt mấy chú rồi
- Tôi sống ở đây.
- Dạ tụi em bất lỗi đi sai làn.
- Các anh bắt lỗi này không đúng, vì đầu đường không có biển 412 phân làn.
- Dạ chúng em làm đúng theo nghị định 171, đường có kẻ làn... mà những người như anh đi đàng hoàng tụi em không bắt đâu.... Anh được mấy cháu?
...Còn nữa...nhưng mà...nhạt. túm lại XXX thua toàn tập. Bắt láo, bắt nạt phụ nữ, con nít...
10 phút sau em lấy xe chạy qua thì 3 chú mất hút. Vỡ lò bánh mì![]()
Làm như bác này hay nè. Vote bác. Bác đã cứu cho rất nhiều người.
ở đây ko bàn về luật nữa, các bác ở đây đã tìm hiểu rất kỹ rồi, được đi cả hai làn cho xe máy. bây giờ làm sao cho các anh CA ấy hiểu mà ko bắt dân lành nữa thôi.
Đường thì chật hẹp, ko cho đi thì làn đó để làm gì, và chúng ta đây ko phải ăn bố thí của CHÚNG NÓ, chúng ta muốn đi đúng luật, đi sai thì bị phạt, nộp phạt. còn đi đúng thì ko được phạt, ko phải muốn bắt thì bắt....
Chúng ta sống theo pháp luật mà sao khổ thế này?
Bác nhẹ nhàng tranh luận với mấy anh ấy thôi, khi nào anh ấy cãi cùn bác call ngay cho PC67 trước mặt mấy anh ấy luôn, nói là có mấy anh xxx đang đứng ở ngay đường yyy đoạn zzz bắt lỗi đi sai làn trên đoạn đường ko có bản phân làn 412. Cứ trình bày rõ cho bên PC67 nói luôn xxx ở tổ nào tên gì luôn, em bảo đảm mấy anh ấy đứng nghe bác gọi xong là phắn liền.
PC 67: 08.06942608
Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ: 08.38387521
Cái vụ này e nghĩ chẳng dẹp được đâu ! Ai cứng luật thì mấy a cho đi ! Còn gà mờ là mấy a có bánh mì thôi !