Em vừa đi về hôm tối thứ 6. Cao tốc vẫn là cao tốc nhưng hơi nguy hiểm vì ở cả 2 chiều đều có đoạn đổ đống cát đá trong làn dừng khẩn cấp, qua đoạn này các bác nên giảm tốc độ chút cho chắc ăn.
Ở đoạn đường dẫn vào, ngoài chú ý tốc độ 80 (có đoạn 40) các bác còn phải chú ý xe đạp qua đường
.. như hôm em đi, thấy có 2 chị em bê xe đạp từ con lương bên kia leo qua rồi đi ngang đường.
Ở đoạn đường dẫn vào, ngoài chú ý tốc độ 80 (có đoạn 40) các bác còn phải chú ý xe đạp qua đường
Đường cao tốc bị lún!
http:// www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201016/20100412000842.aspx
Em chưa đủ quota nên chưa đc post link...
http:// www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201016/20100412000842.aspx
Em chưa đủ quota nên chưa đc post link...
hieu.phan nói:Đường cao tốc bị lún!
http:// www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201016/20100412000842.aspx
Em chưa đủ quota nên chưa đc post link...
Đường này vẫn chưa hoàn thiện 100% mà bác, vẫn còn:"trong quá trình thông xe tạm nên còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện dẫn đến chưa thể đảm bảo an toàn tuyệt đối".
nai nói:Cho em hỏi:
Từ SG chạy cao tốc đến ngã ba Thân Cữu Nghĩa, mình quẹo phải thì đi Đồng Tháp phải không ạ?
Ngay cái bùng binh Thân Cửu Nghĩa quẹo phải thì đi Đồng Tháp còn quẹo trái ra QL1A gần Trung Lương. Thích hợp cho ai đi Mỹ Tho & Bến Tre như em, hehe.
Em nhát gan nên em chỉ thik đi cao tốc ban ngày thui mà sáng hoặc chiều thui, chứ trưa thì nắng, mặt đường nhựa nóng, không tốt cho vỏ xe. Còn tối thì chưa hoàn thiện nên nhiều đoạn tối thui, ớn. [/
Em mới đi từ đầu đường Nguyễn hữu Trí lúc 9g sáng nay. Hình như rẽ trái vào Bùi thanh Khiếtcuopbien nói:Đường vào cao tốc Sài Gòn - Trung Lương nhanh nhất:
- Đi từ đại lộ Đông Tây, vòng ra quốc lộ 1A hướng về Bình Chánh, đến Nguyễn Hữu Trí rẽ phải.
- Đi từ Nguyễn Văn Linh, rẽ phải quốc lộ 1A hướng bến xe miền Tây, đi khoảng 300m rẽ trái vào Nguyễn Hữu Trí.
- Từ đầu đường Nguyễn Hữu Trí đi thẳng khoảng 2km, nhìn xa xa thấy đường cao tốc ở trên cao phía trước thì chuẩn bị rẽ trái vào đường Bùi Thanh Khiết (đường tốt). Chạy 1 đoạn khoảng 500m gặp giao lộ đang thi công (kết nối đường Nguyễn Văn Linh với Cao tốc SG-TL) thì rẽ phải vào đường đang thi công (xe sedan chạy ngon lành) khoảng 50m là lên ngay đầu đường cao tốc SG-TL.
không cho đi nữa,em thấy mấy bác chạy vào 1 lúc rồi lại ào ào chạy ra chỉ chỉ đi tới thêm vài
trăm m nữa (qua luôn cầu vượt trên đầu) thấy cống đang làm có mũi tên chỉ quẹo trái CAO TỐC ,đường xấu như đường làng,chạy 1 lúc đến Cao tốc .