Công nhận là từ lúc lên 120 km/h, cung đường này ngắn lại, đạp phát là đến trạm thu phí, qua trạm đạp phát nữa thì đến nút giao. Chắc phải chờ cho đến khi nối ra Dầu Giây rồi mới thấy có tác dụng
em hơi kỳ thị cách làm trạm thu phí ở giữa
sung sướng chưa đc bao lâu đã phải kìm lại
em cũng có cảm giác giống bác, cái gì ở đoạn giữa thì hay , chứ trạm thu phí đặt ở giữa thì chán thật, đang cao trào lại phải hạ xuống bác nhẩyem hơi kỳ thị cách làm trạm thu phí ở giữasung sướng chưa đc bao lâu đã phải kìm lại

cao tốc Trung Lương chỉ cho chạy 100 coi vậy mà sướng hơn, ko trì hoãn cái sự sung sướng giữa chừngem cũng có cảm giác giống bác, cái gì ở đoạn giữa thì hay , chứ trạm thu phí đặt ở giữa thì chán thật, đang cao trào lại phải hạ xuống bác nhẩy![]()
ngừng lại một chút thì ra trễ cũng một chút có sao đâu bác. lỡ bác sung sướng quá độ rút ( chân ga) không kịp thì sao...em cũng có cảm giác giống bác, cái gì ở đoạn giữa thì hay , chứ trạm thu phí đặt ở giữa thì chán thật, đang cao trào lại phải hạ xuống bác nhẩy![]()
Đó là ở đầu chứ đâu phải ở cuối bác ơi vì cao tốc họ tính từ SG tới DG mai mốt bác đi Đà Lạt bác chạy hết tuyến bác sẽ cảm nhận được sướng bây giờ đi VT chie có 20km thôi nên bác nghĩ nó ở giữaem hơi kỳ thị cách làm trạm thu phí ở giữasung sướng chưa đc bao lâu đã phải kìm lại
hy vọng là vậyĐó là ở đầu chứ đâu phải ở cuối bác ơi vì cao tốc họ tính từ SG tới DG mai mốt bác đi Đà Lạt bác chạy hết tuyến bác sẽ cảm nhận được sướng bây giờ đi VT chie có 20km thôi nên bác nghĩ nó ở giữa