Hạng B2
4/1/12
162
78
28
- Lộ trình 1 của bác thì chạy thỏai mái hơn ở khúc tới Phan Thiết vì 1 mình 1 xe, tuy nhiên đọan từ Lagi qua kê Gà thì đường xấu lắm, nhiều ổ gà ổ voi khỏan 20km. (xa hơn lộ trình 2 40km)
- Lộ trình 2 thì mệt mỏi ngay đọan qua cao tốc tới Phan Thiết vì xe đông và nhiều biển báo lắm. Từ Phan Thiết ra Nha Trang đã hòan thành gần xong chỉ còn vài đọan (mỗi đọan tầm 2km) là đang làm.
- Lộ trình 3 qua Đà lạt thì quãng dường tương đương quốc lộ1, tuy đọan từ dầu giây tới bảo lộc đường đẹp vì mới xong nhưng đông xe và công an Đồng Nai ghê lắm, đọan từ bảo lộc lên Đà Lạt bắt đầu xuống cấp rồi nhưng vẫn đi được.
* Theo em thì bác nên đi Lộ trình 3 ghé Đà Lạt hít khí trời rồi đi tiếp để ngắm cảnh trên đèo Khánh Vĩnh, chặn về thì Lộ trình 2 mà tiến nhé.
 
  • Like
Reactions: dantruong79
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Đi Bình Hưng, Bình Ba mùa này khách đông như quân nguyên.
Bình Ba năm xưa còn thân thiện, mến khách và trung thực. Giờ con buôn gia nhập, thói chặt chém đã xuất hiện. Chán
 
Hạng B2
7/1/13
204
168
63
Vãi nhỉ, càng ngày xã hội càng thụt lùi. Ngày xưa em có việc gấp em phi từ NT về tới ngã 3 vtàu 4 tiếng. Chạy bthuờng thì chỉ tầm 6 tiếng theo QL1.
 
Hạng B2
4/1/12
162
78
28
Bình Ba năm xưa còn thân thiện, mến khách và trung thực. Giờ con buôn gia nhập, thói chặt chém đã xuất hiện. Chán
Bình Ba thì nói làm gì bác, Bình Hưng còn chém chứ đâu phải Bình Ba. Ở đây không có quản lý gì cả, tới gởi xe tự động dựng cây tre lên đòi 20.000, bãi xe thì thấy gớm mà cũng chẳng thấy ai giữ.
Trước khi đi ai cũng bảo tôm hùm ở đây rẻ, ra nhà bè mới biết : Tôm hùm đỏ 1,3tr, tôm xanh 1,5tr còn tôm gì đó em quên rồi 2tr/1kg, vả lại đồ ăn làm dở mà lại dơ nữa.
 
  • Like
Reactions: dantruong79
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
Bình Ba thì nói làm gì bác, Bình Hưng còn chém chứ đâu phải Bình Ba. Ở đây không có quản lý gì cả, tới gởi xe tự động dựng cây tre lên đòi 20.000, bãi xe thì thấy gớm mà cũng chẳng thấy ai giữ.
Trước khi đi ai cũng bảo tôm hùm ở đây rẻ, ra nhà bè mới biết : Tôm hùm đỏ 1,3tr, tôm xanh 1,5tr còn tôm gì đó em quên rồi 2tr/1kg, vả lại đồ ăn làm dở mà lại dơ nữa.
Rẻ là trước đây và tôm ngộp thì giá khoảng 500-550/kg, chứ bây giờ khách nhiều quá lấy đâu ra tôm ngộp mà bán cho bác giá rẻ. :3dcuoi::3dmatkinh:
 
Hạng B2
4/1/12
162
78
28
Tôm có mà đầy ra đó bác ơi, chẳng qua ra đó kêu con Tôm to đùng lên thì mấy người xung quanh đứng đó khen rối rít cả lên, đến khi đem nướng hay nấu cháo ăn cũng như tôm thường mà thôi.
 
Hạng B2
4/1/12
162
78
28
Hôm trước ra Nha trang kêu con tôm hùm hết 2,4 tri, mình thì nướng, đầu nấu cháo, lúc ăn cũng thấy bình thường thịt hơi bở, được cái mọi người thấy cứ chỉ và chỏ, ăn xong rồi nghĩ lại thấy tiếc tiền quá mấy bác, để tiền đó dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi nhún mệt nghỉ.
 
  • Like
Reactions: nongnoc
Hạng D
31/8/10
1.559
1.907
113
Hôm trước ra Nha trang kêu con tôm hùm hết 2,4 tri, mình thì nướng, đầu nấu cháo, lúc ăn cũng thấy bình thường thịt hơi bở, được cái mọi người thấy cứ chỉ và chỏ, ăn xong rồi nghĩ lại thấy tiếc tiền quá mấy bác, để tiền đó dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi nhún mệt nghỉ.
Số tiền đó mà chơi nhún chắc 2 năm mới hết :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
 
Tập Lái
30/6/15
2
44
13
41
QL 1A thẳng tiến!
Đi buổi tối lên xe nằm ngủ phát là đến NT thôi mà, ngủ thì 8 hay 9h cũng như nhau cả. Tới sớm làm gì cho mất giấc ngủ :) hỉ!