Bác trungctu ở gần đó chắc phải biết đường tránh này chứ ạ
em có nhà bà con gân đó nên thường đi theo đường thế này:
Từ QL 51, hướng SG-VT, bác đi tới cổng KCN Tam Phước(thấy trạm "tận thu") thì rẽ trái vào KCN, qua cổng chào tới mũi tàu thì theo đường lớn bên phải, đi tiếp tới ngã 3 (Hay ngã 4) đầu tiên rẽ phải, cứ thế đi thẳng, qua ngã 4 có đường đôi thì vòng ra QL 51 gần hơn nhưng giờ đường này này đã bị chặn lại rồi, chỉ cho xe máy đi vào thôi. bác cứ đi thẳng nhé, ko nhớ qua mấy cái ngã 4 nữa,nhưng chạy đến khi nào nhìn bên tay phải thấy cái chợ nhỏ, có đường rẽ vào khu dân cư đó, rẽ vào, chạy thẳng hết đường (hơi nhỏ và xấu, chỉ vừa 1 chiếc đi), hết đường rẽ phải cái nữa, chạy khoảng 2km là ra lại QL 51 nhé. theo em nghĩ đường vòng tránh tram thu phí hết khoảng >4km. (em đo đồng hồ từ ngã ba đường nhỏ tới QL 51 là đúng 2km, còn đường từ cổng KCN tới đường nhỏ hơi vòng vèo nên khoảng >2km.
em có nhà bà con gân đó nên thường đi theo đường thế này:
Từ QL 51, hướng SG-VT, bác đi tới cổng KCN Tam Phước(thấy trạm "tận thu") thì rẽ trái vào KCN, qua cổng chào tới mũi tàu thì theo đường lớn bên phải, đi tiếp tới ngã 3 (Hay ngã 4) đầu tiên rẽ phải, cứ thế đi thẳng, qua ngã 4 có đường đôi thì vòng ra QL 51 gần hơn nhưng giờ đường này này đã bị chặn lại rồi, chỉ cho xe máy đi vào thôi. bác cứ đi thẳng nhé, ko nhớ qua mấy cái ngã 4 nữa,nhưng chạy đến khi nào nhìn bên tay phải thấy cái chợ nhỏ, có đường rẽ vào khu dân cư đó, rẽ vào, chạy thẳng hết đường (hơi nhỏ và xấu, chỉ vừa 1 chiếc đi), hết đường rẽ phải cái nữa, chạy khoảng 2km là ra lại QL 51 nhé. theo em nghĩ đường vòng tránh tram thu phí hết khoảng >4km. (em đo đồng hồ từ ngã ba đường nhỏ tới QL 51 là đúng 2km, còn đường từ cổng KCN tới đường nhỏ hơi vòng vèo nên khoảng >2km.
Bác trungctu ở gần đó chắc phải biết đường tránh này chứ ạ
em có nhà bà con gân đó nên thường đi theo đường thế này:
Từ QL 51, hướng SG-VT, bác đi tới cổng KCN Tam Phước(thấy trạm "tận thu") thì rẽ trái vào KCN, qua cổng chào tới mũi tàu thì theo đường lớn bên phải, đi tiếp tới ngã 3 (Hay ngã 4) đầu tiên rẽ phải, cứ thế đi thẳng, qua ngã 4 có đường đôi thì vòng ra QL 51 gần hơn nhưng giờ đường này này đã bị chặn lại rồi, chỉ cho xe máy đi vào thôi. bác cứ đi thẳng nhé, ko nhớ qua mấy cái ngã 4 nữa,nhưng chạy đến khi nào nhìn bên tay phải thấy cái chợ nhỏ, có đường rẽ vào khu dân cư đó, rẽ vào, chạy thẳng hết đường (hơi nhỏ và xấu, chỉ vừa 1 chiếc đi), hết đường rẽ phải cái nữa, chạy khoảng 2km là ra lại QL 51 nhé. theo em nghĩ đường vòng tránh tram thu phí hết khoảng >4km. (em đo đồng hồ từ ngã ba đường nhỏ tới QL 51 là đúng 2km, còn đường từ cổng KCN tới đường nhỏ hơi vòng vèo nên khoảng >2km.
Dạ, em mới dọn về gần đây ạ, mà hỏi vợ em (người địa phương) thì ko biết.
Đầu bên ngoài 4b vào nhưng không cho ra đầu bên trong. đầu bên trong 4b muốn vô KCN phải ra đầu bên ngoài ( thấy nhức đầu chưa) thế thì chỉ còn đầu hàng và đi qua trạm thôi.Em còn thêm đồ đạc nữa ạ. Cũng khổ lắm.
Em đo theo 2B là gần 5km, đường đi ổn nhưng kẹt 2 trạm gác trong KCN, không biết có phải phép tắt gì hay không nữa.
Các bác cứ theo đường mình chỉ là được thôi, tại bác nghiason64 đi vào đường đôi mà em nói nên bị chặn. bác đi thẳng lên tí nữa gặp chợ rẽ phải vào khu dân cư, hết đường rẽ phải cái nữa là ra tới QL51 nhé. đường này em đi hoài.