Em tính chủ nhật này đi Châu đốc mà kẹt xe dữ vậy sao mấy bác?
http://tuoitre.vn/Chinh-t...en-tay-se-lau-hon.html
TT - Những ngày tới đây người dân từ TP.HCM về miền Tây ăn tết theo quốc lộ 1 sẽ rất vất vả.
Lý do: đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang dài khoảng 70km sẽ có tới sáu “nút cổ chai”, không thể tránh được chuyện kẹt xe.
Các điểm “nóng” đó là: khu vực Khu công nghiệp Tân Hương giáp ranh tỉnh Long An, cầu Kinh Xáng, ngã tư thị trấn Cai Lậy, cầu Trà Lọt, cầu Cổ Cò và cầu An Hữu (gần cầu Mỹ Thuận).
Cầu Kinh Xáng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, vá víu tạm bợ, ôtô và xe máy ngày thường phải xếp hàng chạy tốc độ 5-10km/giờ qua cầu. Ngày chủ nhật xe khá nhiều nên có lúc phải mất hơn 15 phút mới qua được cầu.
Qua khỏi cầu Kinh Xáng là “nút cổ chai” ngã tư thị trấn Cai Lậy. Song vẫn còn đỡ hơn đoạn từ km 2010 trở đi qua địa bàn huyện Cái Bè. Đoạn này có tới ba “nút cổ chai” phức tạp gồm cầu Trà Lọt, Cổ Cò và An Hữu. Các phương tiện phải xếp hàng “bò” qua cầu. Ông Nguyễn Ngọc Lan (nhà cạnh cầu Trà Lọt) quả quyết: “100% sẽ bị kẹt xe chỗ này. Ngày cuối tuần bị kẹt 20-30 phút là bình thường”.
Tiếp đó, còn phải đổ mồ hôi khi đến cầu An Hữu (gần cầu Mỹ Thuận). Khu vực này vào ngày thường đã bị kẹt nên ngày giáp tết sẽ là cực hình đối với tất cả mọi người.