Chuyện thường ở miền Tây, nhiều cầu có đèn đỏ nữa mà không có chỗ cho xe đậu lại phải nửa trên nữa dưới lề mà còn sợ anh 2b + anh kia xuống dốc cầu vướng. Có cầu chỉ 1 xe 4B qua lọt vậy mà mấy anh 2B cứ tranh thủ len vô. Có lần em quan sát ngưựoc chiều không có đang bò số 1 lên cái ở sau anh 2B bánh chen sát vô giữa xe em với thanh sắt em phải thắng gấp -> tắt máy, rồi phải kéo thắng tay - thực hành ngay bài dừng xe giữa dốcphucminh nói:Không ngờ tại thị trấn Chợ Lách (Bến Tre) vẫn còn cây cầu như thế này:![]()
![]()
xecatangday nói:Chuyện thường ở miền Tây, nhiều cầu có đèn đỏ nữa mà không có chỗ cho xe đậu lại phải nửa trên nữa dưới lề mà còn sợ anh 2b + anh kia xuống dốc cầu vướng. Có cầu chỉ 1 xe 4B qua lọt vậy mà mấy anh 2B cứ tranh thủ len vô. Có lần em quan sát ngưựoc chiều không có đang bò số 1 lên cái ở sau anh 2B bánh chen sát vô giữa xe em với thanh sắt em phải thắng gấp -> tắt máy, rồi phải kéo thắng tay - thực hành ngay bài dừng xe giữa dốcphucminh nói:Không ngờ tại thị trấn Chợ Lách (Bến Tre) vẫn còn cây cầu như thế này:![]()
![]()
Cầu này bây giờ được xem là di sản văn hóa đó bác, để tưởng nhớ 1 thời nam kỳ lục tỉnh
Em cũng giống Bácrobert_nguyen nói:Sợ luôn, đọc trang 1 tưởng bác duongxua ở đâu mới về, nhìn ngày 2009.