Báo cáo các bác em đa đến Huế tối qua.
Đường từ Qui Nhơn ra đèo Bính Đê tạm được, nhưng xe rất đông, qua khỏi dèo Bính đê thì đường bắt đầu xấu, không có ổ gà nhưng đường vá từng miếng lớn, đường xấu khoảng 2km, xxx chỉ canh xe tải và xe khách.
Qua Quảng Nam đường tốt, nhưng đi đường tránh qua khỏi Tp. Tam Kì là xe quá đông, hầu như chỉ nối đuôi nhau. Đến đoạn này có một số nơi ghi Zone 40, em thấy các xe khách chạy chậm nên cũng không dám vượt.
Qua Đà Nẳng đường tốt, xxx chỉ có ở chổ đường vào hầm Hải Vân. Các bác vào Hầm Hải Vân nhớ bật đèn chiếu gần, không bật bị phạt 1 chai.
Qua Thừa thiên Huế, từ Hầm Hải Vân đến qua hết đèo Phú Gia thêm khoảng 5km, đường tốt, xuống đèo Phú Gia có một chốt xxx nhưng cũng chỉ canh xe tài và xe khách. Sau khi qua đèo Phú Gia đường bắt đầu xấu và kéo dài đến trạm thu phí Phú Bài. đường nhiều ổ gà, các bác canh sát lề phải chạy sẽ đỡ hơn.
Trời mưa suốt từ Nha Trang ra nên gạt nước bị bẩn rất nhanh, gạt không sạch nên khi dừng nghĩ phải chùi thật kỹ.
Hôm ở Qui Nhơn em ở khách sạn hoàng yến, phòng 3 người 550k bao gồm ăn sáng.
Từ Qui nhơn chạy đén Quảng Ngãi thì ăn trưa, quán cây gòn2 trong thành phố đối diện công viên ba tơ, cách đường QL1A khoảng 500m.
Qua Hầm Hải Vân dừng lại ăn tô cháo cá rùi phi tiếp