Hôm 15/05/10 vừa rồi em có làm một chuyến DaLat để trốn "cái lò bánh mì"...hic

nào ngờ lại gặp cái nắng chói chang của DaLat

, em xui xẻo quá! Em xin mạn phép đưa lên đây vài thông tin và hình ảnh để hầu các bác. Mong các bác đừng cười em nhé
Em xuất phát từ Cá sấu Hoa Cà lúc 3h AM, đến Đà Lạt lúc 9h20 AM.
1.
Đèo chuối: đường tốt. Chỉ có cái cống là vẫn chưa làm xong, nhưng chỉ có vài chục mét thôi, không đáng ngại.
Đèo chuối 6h45 AM
Đây là cái cống trước khi vào đèo madagui. Hình này em chụp lúc đi về HCM.
(Vì lúc đi em không rành đường cho lắm

. Đây là lần đầu tiên em ôm vô lăng đi đường DaLat, nên phải nhờ vào cái này)
2.
Đèo Bảo Lộc : Đường đã tốt hơn (so với lúc mới làm

). Tuy nhiên, taluy vẫn rất sơ xài, nhìn nguy hiểm lắm. Các bác nhớ chắc tay lái và đi đúng phần đường, may là đường cũng rộng rãi. Còn
2 đoạn đang đổ đá dăm, nhưng vẫn đi được. Nếu bác nào đi sadan thì yên tâm, không cạ gầm. Xe em Civic 2.0 đi vô tư, có điều hơi xót xe. Vì sadan gầm thấp, ko cách âm tốt nên nghe tiếng lốp rõ mồm mộp

.
-
Đoạn thứ nhất tính từ Dalat về HCM (ảnh em chụp lúc về, vì lúc đi chưa ăn sáng nên làm biếng chụp

) đang đổ đá dăm và lu, chiều dài khoảng hơn 100m. Hy vọng 2 tuần nữa sẽ xong
Bụi mù mịt.
-
Đoạn thứ hai từ Dalat về HCM, chiều dài khoảng hơn 1km. Xen kẽ giữa 2 đoạn này cũng còn vài chỗ lổm chổm đá dăm và ổ gà.
Ngoài 2 đoạn trên thì đường khá tốt. Civic có chế độ số manual nên em đổ đèo khoẻ re, rất ít dùng thắng, toàn chơi số 2 với số 3 thôi
3.
Đèo Prenn: Đường ok, đẹp như trong phim, vần vô lăng thích thật

. Tiếc là em không có tấm ảnh nào vì...mãi lo ngắm cảnh và ....vần vô lăng.
4.
Đèo mimosa: Lúc lên em đi đèo Prenn, lúc về em đổ mimosa. Đèo này cũng đẹp không kém. Nhưng dalat đang thành công trường nên đường nào toàn xe chở đất, đoạn gần TP Đà lạt nhìn bẩn kinh, mimosa toàn một màu xám xịt.
....
... buồn ngủ quá! Còn một số hình, ngày mai em lại post tiếp hầu các bác. Chúc các bác ngon giấc !