Xác nhận với các bác, xe escape 3.0 của em mới "lếch" về khuya nay. Bị sập ổ voi ở đèo Bảo Lộc, cản trước te tua, gần rớt ra khỏi xe. Xe em đi tuyến đường này hầu như 1 tuần 1 lần đấy (rất quen thuộc) mà còn bị như thế. Nếu gặp sedan thì chắc chắn là nhờ cứu hộ rồi.
Thôi ráng đến Tết xem có khá hơn không . Chỉ tiếc là Đà Lạt là TP du lịch mà các xxx ở đây chẳng biết xây dựng đóng góp gì cả.
trai saigon515 nói:Thôi ráng đến Tết xem có khá hơn không . Chỉ tiếc là Đà Lạt là TP du lịch mà các xxx ở đây chẳng biết xây dựng đóng góp gì cả.
Mấy bữa nay thèm đi ĐL ghê mà khg dám đi ql20 nữa, đành nhịn thôi.
Last edited by a moderator:
em dạo này đi univer lên xuống hoài, tạo xe container vận chuyển sắt thép để xây nhà máy khai thác Boxit nên đường tệ quá, nói chug sedan đi dược, đừng mang siêu xe lên thì ok rồi. nhưng các bác khi đi xuống chú ý đoạn qua đèo bảo Lộc, có vài sóng trâu nguy hiểm rất dễ bể gầm đấy.
nghe mấy bác nói xong nản quá hết muốn đi đà lạt. đường đà lạt vốn đã chật hẹp đông dân mà còn gặp cái này nữa thì đi nghỉ mát thành đi hành xác