apo
Hạng C
9/12/03
772
38
28
43
Saigon
Em vừa từ đi Đà Lạt cuối tuần rồi bằng Escape, đường xá đúng là xấu nhưng không đến mức quá khó. Duy có điều lưu ý là đèo Bảo Lộc bây giờ kẹt 2-3 tiếng là chuyện thường, nghe các bác tài tốc hành kể có khi còn đến 5-6 tiếng.

Vẫn có xe sedan, tuy nhiên đi rón rén rất khổ vì ổ gà ổ trâu rất nhiều. Nói chung là nếu phải đi thì nên chuẩn bị tinh thần trước các đoạn đó. Còn không thì đi đêm, công trường tạm nghỉ làm nên sẽ ít bị kẹt đèo hơn (nhưng do đường nhỏ nên khả năng kẹt đèo vẫn có).

Nói chung bác nào đã là thành viên hội OS Offroad thì đi vô tư :D
 
Hạng D
14/1/04
4.039
1.555
113
tp.HCM
apo nói:
Nói chung bác nào đã là thành viên hội OS Offroad thì đi vô tư :D

Vâng có cơ hội offR với cung đường này thì thật là hay với nhiều cảm giác mạnh
 
Hạng D
29/3/07
1.809
867
113
vnexpress.net
Em tính cuối năm nay làm 1 chuyến 2B lên đó, mà giờ thấy tình hình vậy chắc huỷ luôn quá . 2B đi chắc te tua các bảc hả
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/6/09
1.809
80
48
TP Mai anh đào
Chit nói:
Em tính cuối năm nay làm 1 chuyến 2B lên đó, mà giờ thấy tình hình vậy chắc huỷ luôn quá . 2B đi chắc te tua các bảc hả

2B đi tốt bác à, nhưng bác đi tay ga thì hơi xót xe thui. nó cứ kêu cục...cục...khi qua ổ gà.
 
Hạng B2
16/7/09
407
6
18
55
2B đi tuyệt lắm bác, trải nghiệm thú vị vô cùng, 2B đâu sợ ổ voi ổ gà đâu bác, nhưng đèo đang thi công thì bác phải lên lịch trình thật kỹ càng để qua đèo tránh giờ nổ mìn và chuẩn bị chu đáo cho xế yêu thôi.
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.857
39
48
Sắp sửa em cũng có việc đi ĐL, cám ơn thông tin của bác adco nhé.
Ra mua vé xe "dân biểu" đi cho sướng thân như Thành Bưởi, Mai Linh....
Khoái nhất là kẹt xe mà trời lại mưa mà nằm trên xe "dân biểu" chất lượng cao xem Thúy Nga Paris Bynight
16.gif
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Đến bây giờ đoạn đèo BL đã hết kẹt chưa,có bác nào mới đi về thông báo giùm em với!
 
Hạng B2
3/12/09
130
5
18
Từ SG đi ĐL bác có thể đi nhiều hướng, theo em, bác có thể đi theo 2 hướng sau đây rất đẹp nhưng yêu cầu phải cẩn thận !
1. Sài Gòn - Phan Thiết - Ma Lâm - Đèo Gia Bắc - Di Linh - Liên Khương - Đà Lạt.

Từ SG đi đến vòng xoay Phan Thiết - Hàm Thuận bắc, bác rẽ trái vào Ma Lâm. Theo QL 28, từ đây tới Di Linh = 95KM. Đoạn đường này rất hẹp (chỉ nên đi xe 7 chổ trở xuống), vắng xe, mặt đường tốt, nhiều "cùi chõ". Khoảng 30KM bắt đầu vào đèo Gia Bắc (dài khoảng 40KM) có độ dốc 10%. Bác cứ đi, khi nào bắt đầu đổ dốc là đến đỉnh đèo Gia Bắc. Từ đây về đến Di Linh chỉ toàn đổ dốc, (cũng 10%).
Đèo Gia Bắc
giabac.jpg


2. Sài Gòn - Phan Rang - Diên Khánh (Khánh Vĩnh - Khánh Hoà) - Đèo Hòn Giao - Đà Lạt.
Đèo Hòn Giao cao và dài nhất VN, cao 1700m, dài 29KM. Nhiều đoạn đường chạy trong sương mù. Đường rộng, tốt. Hôm em đứng tại đỉnh đèo lúc 12g trưa mà chỉ 14 độ C, xung quanh mình sương mù vây phủ...cứ như đang ở trên giời !!!

Từ đỉnh đèo Hòn Giao về đến ĐL khoảng 65KM, cũng nhiều đèo dốc, có đoạn 12%.

Cả 2 đèo này em đã đi qua nhưng đi bằng xe đạp bác ạ, cảm giác rất yomost!!! chưa bik đi ô tô cảm giác thế nào.
Rừng núi hiểm trở, hùng vĩ, rất đáng để bác làm cuộc khám phá thú vị.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
9/12/04
21
32
13
02 lộ trình của bác em thấy cũng thú vị, không biết dịch vụ trên đường như thế nào?(xăng dầu, ăn uống) vì như bác nói toàn núi rừng hùng vĩ:). Nếu tốt hè năm sau em làm một chuyến.