Em lại có cái nhìn khác với các dãy hàng bán sầu riêng dưới chân đèo Bảo Lộc hướng về SG. Ko dám vơ đũa cả nắm nhưng đã có ít nhất 1 đ/c bán hàng đểu. Cách đây vài tháng em ghé khu vực này mua sầu riêng. Vẫn là bài cũ : hàng đưa ra test thì tuyệt nhưng 5 trái mua về thì cả 5 trái ko ăn được múi nào. Ức muốn chạy xuống quăng ngược.badguy nói:Trên đường từ ĐL xuống, vừa qua khỏi đèo Bảo Lộc các bác để ý có nhiều chỗ nhà vườn bán sầu riêng hơi bị ngon, vừa ăn vừa relax trước khi tiếp tục hành trình. Giá sầu riêng từ 12-15K/1kg![]()
Thôi thì lần sau thì "vẫy tay, vẫy tay chào nhau" vậy. Và tự dặn nếu có người thân đi ĐL thì phải dặn dò.
Nhân tiện cũng nhớ lại nỗi ấm ức nhiều năm trước tương tự vụ trên mà ở khu vực dưới chân cầu Cỏ May hướng về SG với các đ/c bán cua, ghẹ. Khu này thì được kiểm chứng bởi nhiều người và cùng chung nạn bị bọn đểu luộc.