Hạng B2
20/4/07
495
5
0
66
Phong Car nói:
Rẽ Hai Bà Trưng xong cứ đi thẳng là ra đến Dầu Giây phải không bác?Ngoài đoạn Madagui-Bảo Lộc ra thì còn đoạn nào xấu nữa không?

TL769 bác cứ đi theo đường chính, có vài đoạn cong và ngã rẽ nữa, tuy nhiên đều có biển báo chỉ đường nên bác cứ yên tâm mà đi.
Em minh hoạ thêm chút hình ảnh để bác yên tâm mà lên đường:

dg1d.jpg

dg2ui.jpg
 
Hạng D
8/12/10
2.610
101
63
HCM
congduale nói:
Phong Car nói:
Rẽ Hai Bà Trưng xong cứ đi thẳng là ra đến Dầu Giây phải không bác?Ngoài đoạn Madagui-Bảo Lộc ra thì còn đoạn nào xấu nữa không?

TL769 bác cứ đi theo đường chính, có vài đoạn cong và ngã rẽ nữa, tuy nhiên đều có biển báo chỉ đường nên bác cứ yên tâm mà đi.
Em minh hoạ thêm chút hình ảnh để bác yên tâm mà lên đường:

dg1d.jpg

dg2ui.jpg
Thanks bác,nếu có bảng chỉ dẫn đầy đủ thì ok rồi tại em chỉ lo là có nhiều ngã rẽ mà không có bảng chỉ dẫn thôi.
 
Hạng B2
20/4/07
495
5
0
66
HUNG BK nói:
Đang là mùa hoa Dã Quỳ, các bác tranh thủ...

Cao nguyên Đà Lạt có <span style=""color: #ff0000;"">một mùa hoa "dát vàng" </span>khắp mọi nẻo đường: mùa Dã quỳ. Trời se se lạnh, nắng vàng làm tươi thắm thêm màu hoa dại đẹp lạ kỳ. Hoa Dã quỳ báo hiệu mùa khô đã tới trên mảnh đất cao nguyên tuyệt đẹp Đà Lạt. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng, Đà Lạt có 4 mùa, nhưng kỳ thực, cũng giống như kiểu khí hậu đặc trưng của Tây Nguyên, thời tiết ở đây chia làm hai mùa: khô và mưa.

Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 10, trời ấm áp nhưng tới đêm do nằm ở trên cao nên Đà Lạt vẫn phảng phất cái giá lạnh. Người ta nói, mưa Đà Lạt đẹp nhưng buồn tới nao lòng.

Đúng là đang mùa hoa<span style=""color: #ff0000;""> Dã Quỳ</span>. Em thấy "hoa dát vàng" ở rất nhiều nơi trên đường đi.

hoadq.jpg

hoadq1.jpg
 
Hạng B2
3/10/11
395
72
28
Cảm ơn các bác! Các bác không những chỉ đường mà còn có hình minh họa nữa. Em cũng mới có xe, định cuối năm sẽ lần đầu tiên tự chở cả nhà đi Đà Lạt. Đường đi 8 tiếng thì có thể nghỉ ngơi ở đâu? Nhờ các bác tư vấn tiếp...
 
Hạng D
8/12/10
2.610
101
63
HCM
c0805 nói:
Cảm ơn các bác! Các bác không những chỉ đường mà còn có hình minh họa nữa. Em cũng mới có xe, định cuối năm sẽ lần đầu tiên tự chở cả nhà đi Đà Lạt. Đường đi 8 tiếng thì có thể nghỉ ngơi ở đâu? Nhờ các bác tư vấn tiếp...

Trên đường đi thì bác ghé trạm dừng chân Tân Phú để nghĩ ngơi và ăn sáng.
 
Hạng B2
3/10/11
395
72
28
Cảm ơn bác Phong Car!

Em dò map trên google không thấy ghi trạm Tân Phú trên đường đi. Nó ở địa phận nào vậy bác? Nếu đi từ SG thì qua tt. madagui chưa?
 
Hạng D
8/12/10
2.610
101
63
HCM
c0805 nói:
Cảm ơn bác Phong Car!

Em dò map trên google không thấy ghi trạm Tân Phú trên đường đi. Nó ở địa phận nào vậy bác? Nếu đi từ SG thì qua tt. madagui chưa?
Nếu từ SG đi thì nó chưa qua tt.Madagui,vừa qua khỏi Định Quán là đến Tân Phú.Bác chú ý bên tay trái sẽ có cái cây xăng Tín Nghĩa rất lớn,đó là trạm dừng chân Tân Phú.Qua Trạm dừng chân thì mới tới Đèo Chuối.
 
Hạng C
10/6/08
640
147
43
40
Biên Hòa
Bác đi gia đình thì cứ từ từ mà đi. Em thường từ SG đến Dầu Giây nghỉ, đến trạm dừng chân Tân Phú nghỉ thêm lần nữa. Ở đây bác có thể ăn sáng hay đổ xăng. Em đổ đầy bình tại đây để lên Đà Lạt không phải lăng tăng chuyện xăng nhớt. Sau đó cứ thong thả leo đèo chuối và Bảo Lộc. Đến Tâm Châu (Lộc An) thì nghỉ uống cafe. Rồi thẳng tiến Đà Lạt luôn. Tồng thời gian khoảng 8tiếng (xe em cùi nhé hehe..)
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Thứ Bảy tuần rồi em vừa Bảo Lộc về, 2PM xuất phát, sáng 2AM chủ Nhật có mặt ở SG, ở Bảo Lộc từ 7PM tới 10h15PM.
Bận đi mưa to chạy chậm, bận về nhanh hơn tí, và khuya vắng xe.
Đường vào đèo Bảo Lộc khá xấu, sedan chú ý, trên đèo thỉnh thoảng có ổ gà hổn (như ý bác cpkhanh hung).
Phương Lâm mưa to coi chùng ngập cục bộ.