Em thường dư này:
4g30 làm tí cafe + điếu thuốc cho tỉnh táo sảng khoái, 5g xuất phát, 6g30 tới Dầu Giây coi như thoát vụ kẹt xe. Từ đây cứ tàn tàn, ngắm hoa bắt bướm... Ghé Dốc Mơ, Gia Kiệm làm tí lòng heo cháo lòng hoặc tô phở bò cho nó thuận tiện mà lại dân giã. Em biết 1 quán cháo lòng ở vùng này rất ok.
Khoảng 10g ghé Lan Hưu dưới chân đèo Bảo Lộc làm tí cafe, ngắm hoa lan, nghỉ ngơi tí...chuẩn bị qua đèo Bảo Lộc. Lần đầu em chạy qua đèo BL lo lắng lắm, nhưng bây giờ chuyện đó giống con muỗi quá !
11g30 tới Tâm Châu ăn trưa, 12g30 lại tiếp. Tìm điểm tham quan nào trên đường ghé vào ngả ngớn tí, mỗi lần đi chọn 1 điểm cho mới lạ, không biết cứ hỏi cụ Gồ là ra hết ...
... 4g30 chiều vào cao tốc, đạp đạp tí cho thích (chú ý mấy người anh em em dân tộc "bỗng dưng xuất hiện") ... xuống đèo Prenn thành phố đã lên đèn, ánh điện đi từ những ngôi biệt thự thấp thoáng sau các rặng thông, khí trời se lạnh, sương mù giăng giăng ... Welcome to Da Lat!