Hôm nay em mới xem lại tuyến đường Đại Ninh > Lương Sơn: Mới nhớ là chưa có đoạn cuối: Từ xã Phan Sơn > thị trấn Lương Sơn. Em xin phép được tiếp tục ạ:
Chạy đến đây là đã hết phần đường đèo Đại Ninh:
Đã đến khu tái định cư xã Phan Sơn.
Như bác Quangia có nói ở phần trước: “Hết đèo thì đường đi được. Nhưng không hiểu sao, cứ khoảng vào trăm mét là lại bị hư bêtông nhựa, phải đắp vào bằng đất cấp phối, đá lỗm nhổm, làm chạy chỉ khoảng 50-70 thôi.”
Nhà cửa được xây dựng san sát và giống hệt nhau.
Ngôi trường Tiểu học khá khang trang.
Cầu Phan Lâm: Cây cầu biên, bỏ lại làng tái định cư Phan Sơn ở phía sau.
Đường nhỏ nhưng chiếc xe chở khách du lịch nước ngoài này chạy với tốc độ khá cao: 60Km > 70Km/h.
Theo thông tin trên bản đồ: Ngã rẽ bên trái để đi về Bắc Bình cũng ra QL1A đoạn chợ Lầu. Đã có bác nào đi nhánh đường này chưa ạ?
Rơm này không biết để làm gì các bác nhỉ?
Một nhà máy ven đường.
Đã gần ra tới QL1A-Lương Sơn.
Ngã 3 QL1A-Lương Sơn.
Cư xá Đại Ninh-QL1A.
Chợ Lương Sơn-QL1A.
Biển báo ngã 3 để rẽ vào: Bàu Trắng > Hòn Rơm > Mũi Né.
Em dừng tại đây và hết. Xin cám ơn các bác.
Chạy đến đây là đã hết phần đường đèo Đại Ninh:



Đã đến khu tái định cư xã Phan Sơn.
Như bác Quangia có nói ở phần trước: “Hết đèo thì đường đi được. Nhưng không hiểu sao, cứ khoảng vào trăm mét là lại bị hư bêtông nhựa, phải đắp vào bằng đất cấp phối, đá lỗm nhổm, làm chạy chỉ khoảng 50-70 thôi.”


Nhà cửa được xây dựng san sát và giống hệt nhau.

Ngôi trường Tiểu học khá khang trang.

Cầu Phan Lâm: Cây cầu biên, bỏ lại làng tái định cư Phan Sơn ở phía sau.

Đường nhỏ nhưng chiếc xe chở khách du lịch nước ngoài này chạy với tốc độ khá cao: 60Km > 70Km/h.



Theo thông tin trên bản đồ: Ngã rẽ bên trái để đi về Bắc Bình cũng ra QL1A đoạn chợ Lầu. Đã có bác nào đi nhánh đường này chưa ạ?



Rơm này không biết để làm gì các bác nhỉ?

Một nhà máy ven đường.

Đã gần ra tới QL1A-Lương Sơn.


Ngã 3 QL1A-Lương Sơn.


Cư xá Đại Ninh-QL1A.

Chợ Lương Sơn-QL1A.

Biển báo ngã 3 để rẽ vào: Bàu Trắng > Hòn Rơm > Mũi Né.

Em dừng tại đây và hết. Xin cám ơn các bác.
08-2008
một mình môt Dream Mũi Né - Bàu Trắng chụp hình đã đời xong ra tới Lương Sơn 5pm đám Học sinh tan trường ... nắng đã dịu ... hỏi đường "đi công trình" .. ngần ngừ chút ... chiều đã nhá nhem .... chơi xả láng : tối ngủ Dalat
6.00pm
... 6.30pm đã bò lên gần hơn : cảnh thật sáng chói nhưng chụp bằng máy mini nên chỉ thấy thế này :
... 3 tháng sau ...
11-2008 cũng từ Lương sơn lên :
@ Congduale :
thường thì Rơm để làm ... anh hùng
một mình môt Dream Mũi Né - Bàu Trắng chụp hình đã đời xong ra tới Lương Sơn 5pm đám Học sinh tan trường ... nắng đã dịu ... hỏi đường "đi công trình" .. ngần ngừ chút ... chiều đã nhá nhem .... chơi xả láng : tối ngủ Dalat

6.00pm

... 6.30pm đã bò lên gần hơn : cảnh thật sáng chói nhưng chụp bằng máy mini nên chỉ thấy thế này :

... 3 tháng sau ...
11-2008 cũng từ Lương sơn lên :

@ Congduale :
thường thì Rơm để làm ... anh hùng

bác có hỏi em trong thớt của em(thớt dưới chữ ký) nhưng sao em lại không PM đưoc cho bác!
bác chuẩn bị 8 tấm hình+photo CMND-chỉ vậy thôi-Chi phí trọn gói là 850.000
Chào bác
bác chuẩn bị 8 tấm hình+photo CMND-chỉ vậy thôi-Chi phí trọn gói là 850.000
Chào bác
upa098 nói:bác có hỏi em trong thớt của em(thớt dưới chữ ký) nhưng sao em lại không PM đưoc cho bác!
bác chuẩn bị 8 tấm hình+photo CMND-chỉ vậy thôi-Chi phí trọn gói là 850.000
Chào bác
Bác upa098 ơi.
Ý là bác nói em chăng...

@Bác BANH_TET:
"thường thì Rơm để làm ... anh hùng




Đường đèo Đại Ninh - Lương Sơn nhựa êm, nhưng có 1 đoạn cua nguy hiểm, đang cua thoải bên phải thì cua gấp bên phải. Bác nào chủ quan giữ nguyên tay lái thì nguy hiểm lắm. Đây cũng là đoạn tai nạn năm xưa. Các bác đi đường này cẩn thận, đừng để phong cảnh làm mất cảnh giác nhé. Em đi cả 2 đường khá nhiều lần, em thấy phong cảnh đường Đại Ninh đẹp hơn đường Di Linh. Chúc các bác có những chuyến đi an toàn ạ.