E mới đi đoạn DL-LS ĐN-PT him mùng 3, vẫn xấu ở 15km đầu, các chỗ cần vá đã được cào sâu vì thế độ chênh Cao, các bác sedan chú ý, e đi In ỉ y nên bị lọt cạ gầm 2 lần. Đoạn sạt lở trên đèo vãn chưa xong , e mất 3,5h cho cung đường này. Phong cảnh đẹp, đáng để khám phá.
Em tốn hơn 5 tiếng cho đoạn Mũi Né, PT, Gia Bắc, Di Linh, Đà Lạt. Cứ cà rịch cà tang mà đi, chứ hỏi mấy ông tài lúc ở M Né thì chỉ có QL28 này là lựa chọn cho trường hợp này.
Đang cáu tiết kg biết em có đi sai kg. Chuyện là vc em đi QL 20 mà kg đi cao tốc, lâu quá kg đi ngã này và đang rảnh mà, cuối đường thì . . . nộp phí cao tốc dù em kg chạy mét nào trên đó cả. Sao kỳ vậy các Bác ?
Đang cáu tiết kg biết em có đi sai kg. Chuyện là vc em đi QL 20 mà kg đi cao tốc, lâu quá kg đi ngã này và đang rảnh mà, cuối đường thì . . . nộp phí cao tốc dù em kg chạy mét nào trên đó cả. Sao kỳ vậy các Bác ?
Đường tốt bác ah, từ ĐL chạy xuống Di Linh, sau đó rẻ trái vào QL28, cứ thế mà phi khoảng gần 100km thì tới PT thôi. Đường tốt, hơi hẹp, đèo dốc quanh co liên tục, 2 xe tránh nhau ngay góc cua khá vất vả, bác nhớ cẩn thận mấy cái cua, lơ đễnh xíu là tèo nhé bác. Tổng thời gian cho đoạn Di Linh - PT khoảng 3 tiếng hơn bao gồm dừng giữa đèo chụp hình 
Tết này mình định đi từ DL sang PT, bác nào có thông tin đường đi thì cho thông tin cập nhật giúp. Mình định đi cung ngã Di Linh. Cám ơn!
Hành trình cũng có nhiều đoạn xấu, nhìn chung em thấy cảnh đẹp ạ.
Chúc bác thượng lộ bình an - vững vàng tay lái
Chúc bác thượng lộ bình an - vững vàng tay lái
