hbữa e lọt vao tới ngã tư thi thấy bb con 10 phút nữa mà k dám vào quay đầu ra ngay và luôn làm hú hồn e thường đi đường này ra chân cầu vượtTối nay tầm 6h30 em đi từ quốc lộ 1 k về an sương . Rẽ vào đường số 5 thì bị xxx ngoắc vào. Cứ tự tin mình không phạm lỗi gì cả thì được báo đi vào đường cấm. Ae cẩn thận nha. Ở đây cắm biển cấm theo giờ mà e ko để ý.
E cũng ko tin là có biển cấm. Xxx bảo e cứ đưa giấy tờ ra rồi quay lại coi. Hic đúng là có thiệt.hbữa e lọt vao tới ngã tư thi thấy bb con 10 phút nữa mà k dám vào quay đầu ra ngay và luôn làm hú hồn e thường đi đường này ra chân cầu vượt
Rút kinh nghiệm lần sau đi mấy đường tắt nên để ý biển bao trước khi đi.Đúng rồi bác. Xxx bảo có đi cũng ko ra được mà đúng thật. Cuối đường đoạn thông ra quốc lộ 1 bị chắn rồi
Cái này e định ko kể. Bác hỏi thì e nói sơ vậy. Hôm nay e ko chạy mà là ông a bà con chạy. Xe thì dán logo Os. Bị gọi vào nhục bà cố luôn. Xxx gọi vào nhưng đứng bên trái đường. Ông a em thì có biết Os là bọn nào đâu. E bảo đợi nó qua giải quyết nhưng bọn xxx nhất định ko qua các bác ạ. Ông a em bảo e thôi để a qua còn về nữa. Thế là ổng qua nói mấy câu rồi xxx cho đi. E thì miễn ý kiến.tổng thiệt hại ra sao bác chủ![]()
E thì chắc là nhận bb rồi. Nhưng hôm nay xxx xui gặp ông a em nên phải cho đi bác ạvậy là sai luật rồi nên chịu biên bản thôi bác ạ.