Hổng phải câu gì đâu các bác ơi. Em đi mệt quá, chiều làm vài ve nên khi gõ nó mờ mắt giờ mới tiếp được đây, các bác thung củm.
- Xe em được ủy quyền, em bán lại cho vợ nên 'hông vợ chài" em ra CC không phiền ai.
- Tiền CC lúc đầu em Kế toán bảo > 9 xị, em cự lại bảo sao nhiều thế. Em khác xem hồ sơ lại bảo 8 xị 3, em ok ẻm viết cho em liền một lúc 03 cái biên lai, một cái GTGT 3,2 xị, một cái HĐ BL 3 xị, và 01 HĐ BL 2,1 xị, vị chi là 8, 3 xị. Em í giải thích là tiền bala, balo gì gì đó em không biết và tại sao lại viết 03 HĐ thì em cũng chịu. Mở ngoặc là CC Chợ lớn ở Hồng bàng các pác nhá.
- Xe em được ủy quyền, em bán lại cho vợ nên 'hông vợ chài" em ra CC không phiền ai.
- Tiền CC lúc đầu em Kế toán bảo > 9 xị, em cự lại bảo sao nhiều thế. Em khác xem hồ sơ lại bảo 8 xị 3, em ok ẻm viết cho em liền một lúc 03 cái biên lai, một cái GTGT 3,2 xị, một cái HĐ BL 3 xị, và 01 HĐ BL 2,1 xị, vị chi là 8, 3 xị. Em í giải thích là tiền bala, balo gì gì đó em không biết và tại sao lại viết 03 HĐ thì em cũng chịu. Mở ngoặc là CC Chợ lớn ở Hồng bàng các pác nhá.
Cầm HS CC "hông vợ chài" em phi về 282 NTL. Cứ đinh ninh rằng chắc là đông lắm đây??? Lúc đó khoảng gần 15h, em vừa chạy vào cổng thì có một chú chim cao cổ lượn đến bảo anh đi sang tên xe hả, vào đây em hỗ trợ cho làm nhanh về liền, em đang không vội nhưng nghĩ giừ đã gần hết giờ làm rồi thôi thì nghe nó một phen xem sao, mấy lần trước đi làm giấy tờ em toàn tự làm, mở ngoặc là em đi làm xe nhà, ko phải động vật lông vũ cổ dài, hehehehe.
Em xin lỗi viết nhiều bài để các bác đọc đỡ ngán nha.
Bãi xe vào giờ đó vắng ngắt, vài chục chiếc hai bánh, dăm ba chiếc bốn bánh, đa số là chim cổ dài lượn lờ, lảng vảng. Nhưng thôi đã QD đưa nó làm rồi thì chịu khó chờ xem. Thằng em tên Minh nhanh chóng mở nắp capo, lấy giấy tờ các cái của em cầm chạy vào trong, ra lấy đồ nghề cà số khung số máy, đưa mẫu đơn yêu cầu cho vợ em ký.......thủ tục các cái rất nhanh chóng, mất khoảng đâu hơn 15' là xong. Hắn quay ra đưa vc em mấy cái giấy tờ bảo em lên Chi cục thuế quận đóng tiền TB, bởi em ở GV nên em trực chỉ Nguyễn Văn Nghi. Lúc đó đã hơn 15h rồi.
Bãi xe vào giờ đó vắng ngắt, vài chục chiếc hai bánh, dăm ba chiếc bốn bánh, đa số là chim cổ dài lượn lờ, lảng vảng. Nhưng thôi đã QD đưa nó làm rồi thì chịu khó chờ xem. Thằng em tên Minh nhanh chóng mở nắp capo, lấy giấy tờ các cái của em cầm chạy vào trong, ra lấy đồ nghề cà số khung số máy, đưa mẫu đơn yêu cầu cho vợ em ký.......thủ tục các cái rất nhanh chóng, mất khoảng đâu hơn 15' là xong. Hắn quay ra đưa vc em mấy cái giấy tờ bảo em lên Chi cục thuế quận đóng tiền TB, bởi em ở GV nên em trực chỉ Nguyễn Văn Nghi. Lúc đó đã hơn 15h rồi.
Hồi gay cấn là đây:
CC thuế quận xe honda đông kín, hôm nay đẹp ngày chăng?? Em vào phòng thuế TB xe, nghe dân tình bảo không nhận HS nữa đông quá rồi, ủa phòng này có vài người đang chờ mà sao kỳ vậy cà, em ngồi chờ viết đơn mở ngoặc là Minh cho 1 đệ tử đi với em bảo là để nó đi làm cho nhanh, hichic. Viết xong hắn qua NĂN NỈ và được nhận đơn, hic. VC em ngồi chờ xét và báo giá, mai mới lên đóng tiền vì giờ này ra yêu cầu qua kho bạc đóng cũng không kịp đâu, mất toi của em thêm ngày nữa rồi đây, mở ngoặc là phòng thuế chỉ xét hồ sơ, ra yêu cầu và bác phải đi qua kho bạc đóng tiền lấy biên lai.
Một anh ngồi ở trong đi ra báo giá xe em phải đóng trên 10chai??? Em hỏi anh ơi tính thế nào mà đóng tiền nhiều thế?
(Xe em 2010, con ếch 4x2, số TĐ). Anh ý cười bảo đóng có 2 phần trăm như thế là ít đó. Em bảo không phải mấy phần trăm mà anh tính thuế xe em thế nào. Bảo 2% của 70% giá trị xe, xe anh giá gốc 729 chai. Đi vào trong nói nhỏ vừa đủ mọi người nghe "2% mà còn thắc mắc".
Em bình tĩnh nói, 729t tôi đồng ý, 2% tôi rât vui nhưng 70% là không được, anh căn cứ vào đâu bảo xe tôi còn 70% chứ. Bình tĩnh nhưng em đổi cách xưng hô sang TÔI rồi đó.
CC thuế quận xe honda đông kín, hôm nay đẹp ngày chăng?? Em vào phòng thuế TB xe, nghe dân tình bảo không nhận HS nữa đông quá rồi, ủa phòng này có vài người đang chờ mà sao kỳ vậy cà, em ngồi chờ viết đơn mở ngoặc là Minh cho 1 đệ tử đi với em bảo là để nó đi làm cho nhanh, hichic. Viết xong hắn qua NĂN NỈ và được nhận đơn, hic. VC em ngồi chờ xét và báo giá, mai mới lên đóng tiền vì giờ này ra yêu cầu qua kho bạc đóng cũng không kịp đâu, mất toi của em thêm ngày nữa rồi đây, mở ngoặc là phòng thuế chỉ xét hồ sơ, ra yêu cầu và bác phải đi qua kho bạc đóng tiền lấy biên lai.
Một anh ngồi ở trong đi ra báo giá xe em phải đóng trên 10chai??? Em hỏi anh ơi tính thế nào mà đóng tiền nhiều thế?
(Xe em 2010, con ếch 4x2, số TĐ). Anh ý cười bảo đóng có 2 phần trăm như thế là ít đó. Em bảo không phải mấy phần trăm mà anh tính thuế xe em thế nào. Bảo 2% của 70% giá trị xe, xe anh giá gốc 729 chai. Đi vào trong nói nhỏ vừa đủ mọi người nghe "2% mà còn thắc mắc".
Em bình tĩnh nói, 729t tôi đồng ý, 2% tôi rât vui nhưng 70% là không được, anh căn cứ vào đâu bảo xe tôi còn 70% chứ. Bình tĩnh nhưng em đổi cách xưng hô sang TÔI rồi đó.
Last edited by a moderator:
Anh ta bảo tôi vào trong và đưa chỉ cho tôi giá xe gốc được liệt kê trong một cuốn sách to đùng, dòng nói về xe tôi rất chi tiết vì là xe sản xuất trong nước nên các bác ý biết kỹ lắm. Tôi bảo tôi ok với giá xe gốc này mà, sau đó anh ta đưa tôi một QD (hình như là 64/// gì gì đó ????) có dấu đỏ lòm của Chủ tịch quận??? về việc thu thuế TB mới đối với xe các loại. Anh ta chỉ vào dòng
Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ
chất lượng còn lại của tài sản trước bạ như sau:
a) Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
b) Tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau:
* Kê khai lệ phí trước bạ lần đầutại Việt Nam:
- Tài sản mới: 100%.
- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.
* Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%
- Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%
- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
- Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%
- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
* Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%.
và giải thích là làm đúng theo cái QĐ này.
Tôi bảo anh đã hiểu chưa đúng về năm sử dụng xe rồi, xe tôi 2010 đến nay là đã 4 năm vì tôi đã tìm hiểu người ta tính như thế. Anh ta lấy máy tính ra nói anh xem nè năm nay là 2013, xe anh 2010 trừ cho nhau vị chi là xe anh 3 năm sử dụng.
Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ

a) Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
b) Tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau:
* Kê khai lệ phí trước bạ lần đầutại Việt Nam:
- Tài sản mới: 100%.
- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.
* Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%
- Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%
- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
- Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%
- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
* Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
- Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
- Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
- Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%.
và giải thích là làm đúng theo cái QĐ này.
Tôi bảo anh đã hiểu chưa đúng về năm sử dụng xe rồi, xe tôi 2010 đến nay là đã 4 năm vì tôi đã tìm hiểu người ta tính như thế. Anh ta lấy máy tính ra nói anh xem nè năm nay là 2013, xe anh 2010 trừ cho nhau vị chi là xe anh 3 năm sử dụng.
Hehehe em có cầm trên tay cái Ipad em gõ liền vào ô tìm kiếm cách tính năm sử dụng oto cũ và chìa ra cho anh ta thấy trên trang otofun các bác à (em biết là mình chưa có cơ sở gì) nhưng có tác dụng đó. Em nói thêm, tôi biết là anh không đúng nhưng nếu anh bảo thủ, anh cứ ra yêu cầu đi, tôi sẽ chưa đóng thuế đâu và anh sẽ còn gặp lại tôi, tôi chắc chắn như vậy.
Em ra phòng ngoài, chợt thấy một chị ở bàn khác nãy giờ không tham gia nhưng khi em đi thì đã trao đổi với anh ta. Anh ta lại kêu em vô xin lỗi tôi đã nhầm lẫn tý, xe anh đăng ký tháng 3/2010 giờ đã ngày đầu của tháng 4/2013 nên đã hơn 3 năm 1 ngày, vậy tính 4 năm. Em buồn cười kiểu lấm liếm của anh ta mà không cãi là không ai tính tháng như vậy cả, em vui vẻ ra về ngày mai (hôm nay) lên đóng thuế.
Còn tiếp.............
Em ra phòng ngoài, chợt thấy một chị ở bàn khác nãy giờ không tham gia nhưng khi em đi thì đã trao đổi với anh ta. Anh ta lại kêu em vô xin lỗi tôi đã nhầm lẫn tý, xe anh đăng ký tháng 3/2010 giờ đã ngày đầu của tháng 4/2013 nên đã hơn 3 năm 1 ngày, vậy tính 4 năm. Em buồn cười kiểu lấm liếm của anh ta mà không cãi là không ai tính tháng như vậy cả, em vui vẻ ra về ngày mai (hôm nay) lên đóng thuế.
Còn tiếp.............
Last edited by a moderator:
hay nhỉ?chenh lệch nhau có 1 ngàybibincivic nói:Hehehe em có cầm trên tay cái Ipad em gõ liền vào ô tìm kiếm cách tính năm sử dụng oto cũ và chìa ra cho anh ta thấy trên trang otofun các bác à (em biết là mình chưa có cơ sở gì) nhưng có tác dụng đó. Em nói thêm, tôi biết là anh không đúng nhưng nếu anh bảo thủ, anh cứ ra yêu cầu đi, tôi sẽ chưa đóng thuế đâu và anh sẽ còn gặp lại tôi, tôi chắc chắn như vậy.
Em ra phòng ngoài, chợt thấy một chị ở bàn khác nãy giờ không tham gia nhưng khi em đi thì đã trao đổi với anh ta. Anh ta lại kêu em vô xin lỗi tôi đã nhầm lẫn tý, xe anh đăng ký tháng 3/2010 giờ đã ngày đầu của tháng 4/2013 nên đã hơn 3 năm 1 ngày, vậy tính 4 năm. Em buồn cười kiểu lấm liếm của anh ta mà không cãi là không ai tính tháng như vậy cả, em vui vẻ ra về ngày mai (hôm nay) lên đóng thuế.
Còn tiếp.............