Mình tường thuật chi tiết hành trình làm chính chủ của mình để các bác tham khảo : - chiều 3/4 hai vợ chồng mình tranh thủ về sớm ra Phòng CC Tân phú làm HĐ mua bán ( vì chủ cũ làm HĐUQ cho mình, nên bây giờ làm HĐ bán cho bà cả, khỏi phiền chủ cũ làm HĐ lại- mình khai giá bán là 200t), thủ tục này mất khoảng 30' và 500k. Khoảng 4 giờ chiều ra Chi cục thuế Tân bình nộp thuế, khi nộp tờ khai xong, cán bộ thuế tính thuế xong thì kho bạc nghỉ nên kg nộp được, hẹn 8 h sáng hôm sau ( vợ 2 của mình là civic AT 2007 giá tính thuế là 682 t * 30%*2%=4,092t). Sáng hôm sau đi nộp phí trước bạ khoảng 9 h thì xong, sau đó hai vợ chồng về cty đi làm tiếp. Buổi chiều do bà cả kg đi sớm được nên mình xin nghỉ để đưa bà hai tới 282 NTL. Khi tới chỗ đậu xe kêu 1 chú cà số, chú này sau đó tháo BS cũ và ráp BS mới cho mình luôn, mất 50k. Sau đó vào KV đăng ký xin tờ khai ngồi khai và dán bản cà số vào, có một bác nhiệt tình hướng dẫn mình khai, kg biết có phải là TV OS kg nữa, cám ơn bác này nhiều. Lưu ý ace là mục chứng từ kèm theo phải khai đầy đủ, cụ thể mình khai 4 mục, bao gồm HĐUQ, HĐMB, Giấy đk xe, ct lệ phí TB. Sau đó nộp vào cửa thu lệ phí , hết 150k. Lấy hs nộp qua cửa làm đăng ký rồi ngồi chờ. Hôm đó cũng nhiều xe nên ngồi chờ khá lâu, tới 4h30 mà vẫn kg thấy động tới hs của mình và khoảng hơn 10 người khác nữa, kg khí trong phòng thì như cái lò xông hơi. Có dấu hiệu mấy chú làm thủ tục cố tình cù nhầy để mình phải thông qua cò(vì các chú liên tục kg chịu nhận hs của mấy người nộp sau, và nói là hôm nay đã hết bs), nhưng với phương trâm là tiết kiệm chi phí và kg làm hư ace CA nên mình cương quyết để hs lại và cùng với 1 bác nữa phản đối bằng cách nói to cho mọi người nghe là tại sao chúng tôi nộp hs từ đầu giờ mà bây giờ vẫn chưa giải quyết, lúc đầu chú CA cũng có phản ứng lại là do hs nhiều nên làm kg kịp, nhưng một mình chú kg đấu lại mấy cái đầu nóng nên chú phải miễn cưỡng lấy tất cả số hs còn lại xử lý và cho đi xét xe luôn. Cho tới 5h30' ngày hôm đó thì tất cả hs trong ngày đều được gq cấp bs . Bực mình quá kg thèm bồi dưỡng luôn . Lấy giấy hẹn và tốn thêm 400k bọc bs mica. 1 tuần sau thì lấy càvet. Bây giờ thì chính chủ là bà cả rồi . À còn việc nữa nhờ cac bac chỉ giáo là cái sổ đk tới tháng 8 mới hết hạn, vậy mình có phải đi đăng kiểm lại luôn bây giờ hay để tới tháng 8 rồi đi làm lại luôn? Xin chào các bác