1 cấm rẽ phải ở cả 3 laneChào các bác, e có tìm hiểu các topic khác rồi nhứng vẫn chưa rõ lắm nên mới lập topic này hỏi cho chắc.
Tình hình là tín hiệu đèn trên Ng Văn Linh, len giữa làn giữa gần giống như hình dưới.
![]()
Câu hỏi là:
Thanks các bác đã đọc và giải đáp
- 3 cái đèn đó có dùng cho cả 3 len không hay chỉ len bên phải (xe tải) ?
- Nếu cho cả 3 len thì việc e đi len giữa, toàn bộ đang dừng đèn, sau đó xe phía trước e chạy và xe tải bên len phải cũng chạy, và theo quán tính e chạy theo xe trước, đèn vẫn như hình trên, và e bị vịn. Câu hỏi là sao 2 xe kia kg bị vịn nếu e chạy sai?
![]()
2 hướng đi thẳng bị đèn đỏ
3 hướng rẽ trái có đèn xanh
- nếu bác chủ đi thẳng trong tình huống này thì vi phạm "không tuân thủ tín hiệu đèn", dân gian hay gọi vượt đèn đỏ
- 2 xe kia không bị vịn có thể do csgt lúc đó không thấy hoặc họ vượt qua vạch dừng rồi
Ở chổ này có 3 lane, lane nào cũng phải tuân theo đèn.
Còn đèn 35 xanh thì sao ?Đèn báo Được Đi và Dừng lại thôi bác. Còn đi làn nào thì phải nhìn bb trước đó và vạch kẻ đường. Như đèn trên thì cho xe rẽ trái đi, còn đi thẳng thì dừng lại.
Qua đây mời tớ cà phê tớ chỉ đuong cho cậu!Chào các bác, e có tìm hiểu các topic khác rồi nhứng vẫn chưa rõ lắm nên mới lập topic này hỏi cho chắc.
Tình hình là tín hiệu đèn trên Ng Văn Linh, len giữa làn giữa gần giống như hình dưới.
![]()
Câu hỏi là:
Thanks các bác đã đọc và giải đáp
- 3 cái đèn đó có dùng cho cả 3 len không hay chỉ len bên phải (xe tải) ?
- Nếu cho cả 3 len thì việc e đi len giữa, toàn bộ đang dừng đèn, sau đó xe phía trước e chạy và xe tải bên len phải cũng chạy, và theo quán tính e chạy theo xe trước, đèn vẫn như hình trên, và e bị vịn. Câu hỏi là sao 2 xe kia kg bị vịn nếu e chạy sai?
![]()
Cái đèn đó là cho đen rẽ trái đó. Mà đừng để ý. thằng nào đỏ thì dừng xanh thì đi thôi, dễ hiểu bác ạCòn đèn 35 xanh thì sao ?
Đèn nhảy số 35 báo thời gian thôi. Mấy thằng ngu thiết kế màu xanh làm người ta tưởng đèn xanh được đi. Đèn báo thời gian thì làm màu vàng đi cho người ta nhờ.Còn đèn 35 xanh thì sao ?
Các Bác cẩn thận khi rẻ trái hoặc phải ở giao lộ Nguyễn hữu Thọ với Nguyễn văn linh này, xxx chuyên bắt xe chạy cán vạch liền vì chổ dành cho xe đậu rẻ rất hẹp mà các Bác cứ thấy đèn là chạy mà quên nhìn ở dưới.
Riêng đoạn từ giao lộ này đển trạm thu phí trước trường Rmit thì thôi rồi, vạch nó có chổ có chổ không, chạy buổi tối đi thẳng các Bác cứ giữa đường đi cho chắc cú chứ lo nhìn lane là muộn với xxx.
Riêng đoạn từ giao lộ này đển trạm thu phí trước trường Rmit thì thôi rồi, vạch nó có chổ có chổ không, chạy buổi tối đi thẳng các Bác cứ giữa đường đi cho chắc cú chứ lo nhìn lane là muộn với xxx.
may quá,e k để ý dg này nhưng e đi thì hay nhìn đèn báo giây xong mới nhìn đèn mũi tên,xanh rồi e mới chạy
chổ dành cho xe đậu rẻ là sao bác?Các Bác cẩn thận khi rẻ trái hoặc phải ở giao lộ Nguyễn hữu Thọ với Nguyễn văn linh này, xxx chuyên bắt xe chạy cán vạch liền vì chổ dành cho xe đậu rẻ rất hẹp mà các Bác cứ thấy đèn là chạy mà quên nhìn ở dưới.
Riêng đoạn từ giao lộ này đển trạm thu phí trước trường Rmit thì thôi rồi, vạch nó có chổ có chổ không, chạy buổi tối đi thẳng các Bác cứ giữa đường đi cho chắc cú chứ lo nhìn lane là muộn với xxx.