2 cung đường dài như nhau 310km, e mới về tới sg bằng ql20, đường đang làm, không còn ổ gà, xe đông, bụi mịt mù. Đi ban. Ngày bằng cung đường tapua rất thoáng và đẹp( rất ít xe), ban đêm có cho tiền e cũng không dám đi.
Lạ nhỉ, mình mới đi về, QL1A - QL20 thấy đồng hồ đếm chỉ 280km Phú Nhuận - Hồ Xuân Hương!
E reset về zero ngay đỉnh đèo ( bến xe) đi theo ql20, cao tốc long thành về đến pmh,q7. 310km .
Em về đến PMH đồng hồ chỉ 290km theo QL20-TL769-Cao tốc. Vô tỉnh lộ thấy một hàng dài các bác bị bắn tốc độ, cả đầu từ Dầu Giây vào lẫn đoạn gần QL51, đoạn này tốc độ tối đa 60km/h dù đường đẹp, nhiều đoạn 40-50km/h nữa. Em thì cứ cruise control chạy đúng tốc độ nên không bị dính. Tổng thời gian em về hôm CN là 7 tiếng.
Hôm qua trời mưa tầm tã, liều mình nên em tính đi về bằng cung đường 713 - tà pứa, vừa quẹo từ quốc lộ 20 vào khoảng 100m thì gặp dc 01 bác xe cứu thương đi ngược ra nói ko đi dc, bị sạt đất rồi nên đành phải về bằng quốc lộ 20..
Bác về đến đó lúc mấy giờ ? Nhà em cũng đi đường đó đúng lúc trời mưa to mà có thấy sạt lở gì đâu ? Nhưng mà có 1 đoạn đường rất xấu trước khi vô đèo Tà Pứa, đường ngập + với mấy ổ voi to đùng...