tới Vị Thanh thì kiếm đường vô Giồng Riềng để về Rạch Sỏi - Rạch Giá nghen, đừng đi đường Gò Quao nát bấy rồiĐi QL61B cho nhàn bác chủ. Đi QL80 đường đông, mệt lắm.
Ủa, QL61 từ cầu Cái Tư - Bến Nhất mới nâng cấp mở rộng đây, giờ hư rồi hả bác?tới Vị Thanh thì kiếm đường vô Giồng Riềng để về Rạch Sỏi - Rạch Giá nghen, đừng đi đường Gò Quao nát bấy rồi
Đường xuống cấp khoảng 20km đoạn qua địa phận Vị Thanh đến đường rẽ vô Gò Quao, vẫn đi được chỉ chạy tầm <60km/hỦa, QL61 từ cầu Cái Tư - Bến Nhất mới nâng cấp mở rộng đây, giờ hư rồi hả bác?
Không hiểu thi công ntn mà giờ nó bấy nhầy rồi, chứ lúc trước e với mấy đứa ở C Thơ phi xe máy với 110km mà chỉ 1 tiếng 35 - 40p thôi, chắc do bọn e "chạy dữ" quá nên hư đườngĐường xuống cấp khoảng 20km đoạn qua địa phận Vị Thanh đến đường rẽ vô Gò Quao, vẫn đi được chỉ chạy tầm <60km/h
Đến RG bác ghé chợ 30/4 ăn bún cá kg, đg bên trái chợ, quán ngay ngã ba cổng bên hong chợ. Trưa ăn bánh tằm ở ngã ba Nguyễn An Ninh với Ngô Quyền. Tối thì ăn lẩu vịt nấu chao phía sau cung thiếu nhi tỉnh ( hỏi đg người dân chứ em quên tên đg) có 2 quán thì ăn ở quán kế bên có con hẻm, đg cấm dừng đậu nhưng công an chưa bao giờ phạt nên bác cứ đậu xe bên kia đg mà vô quán ăn. Chú ý đây là các món bình dân và e thấy là ngon đặt chưng.
Còn muốn sang trọng tí thì sáng ăn sáng uống cafe lấn biển ( em thấy balê cafe khá đc) tối thì khá nhiều quán ăn cứ thấy đông thì vô, quán Năm Nhỏ hoành tráng có nhiều món ngon đặt trưng của quán giá hợp lí, có điều đợi hơi lâu.
Bác về hồi đầu tuần là đc xem lễ hội cúng Đình Nguyễn Trung Trực rồi (26/9 âm lịch hàng năm)
Bác đi nhiều ngày thì nên dành 1 ngày đi Hà Tiên chơi. Hành trình thì bác đi Chùa Hang và hòn Phụ Tử trước, ở đây tắm biển ngắm cảnh, hải sản ngon và rẻ hơn Hà Tiên, chơi chán thì khởi hành ra Hà Tiên, ra tới Hà Tiên thì đi tham quan Thạch Động trước, sau đó đi cửa khẩu Tịnh Biên, sau đó vòng về Mũi Nai ( chổ này là khu du lịch có bãi cát để tắm biển nhưng e thấy đi ngang ngắm cảnh đc rồi khỏi vô tốn tiền vé mà hổng có gì hết trơn), sau đó vòng đg Núi Đèn về thị xã Hà Tiên tham quan.
Chú ý đường về Hà Tiên biển báo khu dân cư không rỏ ràng nên đừng đu theo xe khách nha, thấy ôtô mà chạy chậm thì đừng ham hố vược, khuyến khích hỏi xe ngược chiều xem có csgt không. Minh Lương và Tắc Cậu bắn tốc độ thường xuyên nên chú ý.
P/S: muốn trải nghiệm đặt biệt thì tằm 11h đêm xuống cảng cá Tắc Cậu xem cho vui và mua hải sản đem về. Hải sản ở đây là ghe đánh bắt vô bán nên chưa qua xử lý hoá chất hay ngâm nước.
Còn muốn sang trọng tí thì sáng ăn sáng uống cafe lấn biển ( em thấy balê cafe khá đc) tối thì khá nhiều quán ăn cứ thấy đông thì vô, quán Năm Nhỏ hoành tráng có nhiều món ngon đặt trưng của quán giá hợp lí, có điều đợi hơi lâu.
Bác về hồi đầu tuần là đc xem lễ hội cúng Đình Nguyễn Trung Trực rồi (26/9 âm lịch hàng năm)
Bác đi nhiều ngày thì nên dành 1 ngày đi Hà Tiên chơi. Hành trình thì bác đi Chùa Hang và hòn Phụ Tử trước, ở đây tắm biển ngắm cảnh, hải sản ngon và rẻ hơn Hà Tiên, chơi chán thì khởi hành ra Hà Tiên, ra tới Hà Tiên thì đi tham quan Thạch Động trước, sau đó đi cửa khẩu Tịnh Biên, sau đó vòng về Mũi Nai ( chổ này là khu du lịch có bãi cát để tắm biển nhưng e thấy đi ngang ngắm cảnh đc rồi khỏi vô tốn tiền vé mà hổng có gì hết trơn), sau đó vòng đg Núi Đèn về thị xã Hà Tiên tham quan.
Chú ý đường về Hà Tiên biển báo khu dân cư không rỏ ràng nên đừng đu theo xe khách nha, thấy ôtô mà chạy chậm thì đừng ham hố vược, khuyến khích hỏi xe ngược chiều xem có csgt không. Minh Lương và Tắc Cậu bắn tốc độ thường xuyên nên chú ý.
P/S: muốn trải nghiệm đặt biệt thì tằm 11h đêm xuống cảng cá Tắc Cậu xem cho vui và mua hải sản đem về. Hải sản ở đây là ghe đánh bắt vô bán nên chưa qua xử lý hoá chất hay ngâm nước.
Ql80 cầu thông xe hết rồi anh. Nhưng đường xấu nhiều xe lớn, xe chạy ẩu.Từ SG đi Rạch Giá có 2 lộ trình chính:
1) Đi qua QL80, qua phà Vàm Cống rẽ trái, đến ngã 3 Lộ Tẻ rẽ phải, tiếp tục QL80 đi thẳng hoài là đến Rạch Giá. Tuyến này hầu hết các hãng xe khách đều đi, đường nhỏ, đông, có vài cây cầu trên tuyến chưa xong nên đôi khi hơi kẹt. Tuyến này bao anh chủ đi đêm vì thường xuyên tấp nập. (Cự ly khoảng cách từ SG khoảng 230km).
2) Đi qua QL61B, đường có đoạn rộng đoạn hẹp, nhìn chung tốt nhưng xa hơn so với QL80 chừng 20km (ưu điểm là đi qua Cầu Cần Thơ nên ko sợ kẹt phà). Nếu đi đêm thì tuyến này vắng vẻ hơn bên QL80 nhưng anh chủ khởi hành từ 6h chiều nếu ko ngừng nghỉ đâu thì max 11h đêm sẽ tới, cũng ko đáng ngại lắm, ngại là anh chưa từng đi lần nào thì hãy nên đi vào thời điểm ban ngày vẫn tốt và an toàn hơn.
QLb61 hả bác?đường nó làm có miếng nhựa nào đâu, giờ qua mùa mưa bung lên toàn đá dăm mỏng dính, vãi kinh, chạy con carens gầm thấp cứ thấy huỳnh huỵch bên dưới, xót không tả