"Người nhà cả" ai lại làm thế hả bác?chauha nói:Xe thanh tra GT công vụ thì phải có đèn quay trên mui và hông sơn luôn chữ Thanh tra GT. Còn vụ để nón xxx trên xe để khè mấy chú mới ra trường là chính. Gặp bọn lâu năm cứng cựa là xúc hết. Kể cả rút thẻ ngành ra cho coi, mà chủ thẻ là dân tuần tra giao thông chính hiệu luôn nhé, <span style=""color: #ff0000;"">cũng bị đòi lập biên bản gửi về ban giám đốc giải quyết nhé. </span>
Thế mới đau. Hôm đó, tại đó có cả 1 chú xxx trước cùng đội với tài xế sau mới chuyển về đội An Sương. Chính xxx đó cũng lại nói với tay kia bỏ qua. Nhưng tay kia kiên quyết đòi lập biên bản. Phải 1 hồi, đích thân tay trung tá tổ trưởng lại nói, hắn mới thôi. Cũng chẳng qua là lúc bị thổi, xe này bỏ chạy luôn. Nó mới lấy mo to đuổi theo, chặn lại. Vụ này là lần cơ quan bà cả của em đi đám ma ở Củ chi về. Đi 2 xe, 1 xe bảng xanh, 1 xe bảng trắng. Chiếc bảng xanh chạy dữ quá nên bảng trắng phải đua theo. xxx phát hiện chạy quá tốc độ nhưng không vịn xe bảng xanh chạy trước, mà vịn chiếc bảng trắng chạy sau. Tài bảng trắng là xxxGT và trên xe cũng toàn xxx cả nên bỏ chạy luôn. Bị xxx đội An sương đuổi theo chặn đầu xe. Xuống móc thẻ tuần tra GT đưa, tay kia làm tới đòi giữ thẻ, lập biên bản gửi về ban giám đốc giải quyết. Năn nỉ mãi mới được. Điều này chứng tỏ không phải cứ là người nhà thì làm sao cũng được. Gặp thằng điên điên nó cũng lập biên bản tuốt hết.Frank15 nói:"Người nhà cả" ai lại làm thế hả bác?chauha nói:Xe thanh tra GT công vụ thì phải có đèn quay trên mui và hông sơn luôn chữ Thanh tra GT. Còn vụ để nón xxx trên xe để khè mấy chú mới ra trường là chính. Gặp bọn lâu năm cứng cựa là xúc hết. Kể cả rút thẻ ngành ra cho coi, mà chủ thẻ là dân tuần tra giao thông chính hiệu luôn nhé, <span style=""color: #ff0000;"">cũng bị đòi lập biên bản gửi về ban giám đốc giải quyết nhé. </span>
Dán hẳn tờ Poli mệnh giá cao nhất lên kính mà chạy là an tâm nhất !Bác soi đường chúng cháu hành quân mà !!!!

Em thì thấy là biển Kiểm tra giao thông chứ không phải là thanh tra giao thông đâu ạ.
Ngoài ra những xe để mũ đằng trước đa số là những người có người nhà là trong ngành xxx, có khi người thân, hàng xóm, cũng có khi là người quen đại bác ca nông bắn xém tới làm trong ngành xxx cũng mượn mũ để chơi.
Mà chi phải cực vậy, cứ đi đúng luật, chấp hành đúng luật lệ giao thông, khi nào bất ngờ bị anh hùng núp rình thì mừng tuổi mấy anh em xxx vài xị cho nó nhanh rồi đi giải quyết công việc, chứ để nón, mũ, bảng này bảng nọ, xong vi phạm giao thông xuống đôi co với xxx, họ thấy họ sợ gài không cho phạt tại chỗ thì phiền phức. Mà tiền để nhờ người quen can thiệp, tiền nhậu, tiền phong bì quá tiền phạt tại chỗ, lại mất thời gian, mang ơn này nọ.
Người Việt ta có thói quen là thích oai, quen với ông X, anh Y này nọ, đi với khách trên xe là phải hoành tráng, phải có bảng, mũ để cho thấy ta quan hệ rộng, kể cả bị xxx bắt phạt cũng nhất quyết không chịu thua, thà mất vài triệu nhờ vả xin xỏ, mất thời gian chạy vạy, mất thời gian nhậu để trả ơn còn hơn là để mất .... mặt.
Ngoài ra những xe để mũ đằng trước đa số là những người có người nhà là trong ngành xxx, có khi người thân, hàng xóm, cũng có khi là người quen đại bác ca nông bắn xém tới làm trong ngành xxx cũng mượn mũ để chơi.
Mà chi phải cực vậy, cứ đi đúng luật, chấp hành đúng luật lệ giao thông, khi nào bất ngờ bị anh hùng núp rình thì mừng tuổi mấy anh em xxx vài xị cho nó nhanh rồi đi giải quyết công việc, chứ để nón, mũ, bảng này bảng nọ, xong vi phạm giao thông xuống đôi co với xxx, họ thấy họ sợ gài không cho phạt tại chỗ thì phiền phức. Mà tiền để nhờ người quen can thiệp, tiền nhậu, tiền phong bì quá tiền phạt tại chỗ, lại mất thời gian, mang ơn này nọ.
Người Việt ta có thói quen là thích oai, quen với ông X, anh Y này nọ, đi với khách trên xe là phải hoành tráng, phải có bảng, mũ để cho thấy ta quan hệ rộng, kể cả bị xxx bắt phạt cũng nhất quyết không chịu thua, thà mất vài triệu nhờ vả xin xỏ, mất thời gian chạy vạy, mất thời gian nhậu để trả ơn còn hơn là để mất .... mặt.
em còn thấy xe ' Kiểm tra chất lượng" nữa.phamttruc nói:Ngoài cái bảng "Kiểm tra giao thông" còn có 1 số xe bảng trắng gắn bảng "Bảo vệ pháp luật" nữa mới ghê chứ.
chauha nói:Thật ra chẳng có xxx nào bỏ nón lên xe họ đâu. Xe công vụ lại càng khôngtranthanhhai nói:Nói thì đụng chạm chứ e ghét nhất là xe để nón ca trên xe biển trắng,mặc dù nhìn vô không thấy CA nào trên xe cả,hỏng biết nhục.
Đúng vậy. Chó sủa là chó không cắn mà.
bác này hài vãi. e chết cười với bác mấtfbigaubu nói:Em thấy cả biển "Bến xe miền tây", "Cà mau", "Rạch Giá", "Bạc liêu"........ ôi thì đủ thứ hôm zìa miền tây đón xuân![]()