Dạo này cười khẽ đi nhẹ rồi hả chị lan rổ.Em hổng dám nhoen!![]()
Nói thật nghe, bác chủ lái xe cũng hông kém phần hổ báo. Khi qua giao lộ sao hông quan sát kỹ và giảm tốc độ lại. Tình huống trong sì líp trên hông nhất thiết nhấn còi liên tục như vậy.
Tèo hông phủ định là xe máy kia qua đường/quay đầu cũng rất ẩu.
Tèo hông phủ định là xe máy kia qua đường/quay đầu cũng rất ẩu.
Dạ, bé sv hốt e ko té bác ak, chỉ bị nứt cái vè trc thôi.Đấy cũng thích đi SH, bạn e đi SH cũng bị té, lý do:
CHỐNG CHÂN KO TỚI.
E ko chắc có phải bé sinh viên làm bác té
Ps: e ngồi SH chống bằng 2 gót chân, ko phải nhón và còn dư để nhịp nhịp khi nghe nhạc.
Tự té là đi mưa SH 2012 nhập éo có ABS bác ak, nên chạy nhanh trời mưa thì quay đít là thường.
Xe sau ko giữ khoảng cách an toàn nha, đó về tài sản, còn về con người hên xui.mấy ảnh còn chỉ tay lại nữa kìa! Like bác chủ. Em cũng toàn xài chiêu này, nhưng bác nhớ chú ý xem có xe phía sau hay ko nha! Chứ thắng kiểu đó mà có xe sau thì xác định nha!
Bác lại mắc sai lầm, sinh viên trẻ trung vậy mà bác ko hốt, để em nó hốt bác, thật là tiếc!Dạ, bé sv hốt e ko té bác ak, chỉ bị nứt cái vè trc thôi.
Ps: e ngồi SH chống bằng 2 gót chân, ko phải nhón và còn dư để nhịp nhịp khi nghe nhạc.
Tự té là đi mưa SH 2012 nhập éo có ABS bác ak, nên chạy nhanh trời mưa thì quay đít là thường.
Xe em có cản trc. Em gặp mấy cháu đi ẩu hay cúp đầu là em nhích nhẹ tình cảm cho mấy cháu 1 phát .