Vậy trường hợp của bác chủ có gọi là "vượt nơi đường giao nhau" không ?Em chịu bác thật, vậy mà cũng để mất bánh mì, bằng cả hộp sữa của con em đấy.
Khoản 4, điều 14 - Những trường hợp được vượt phải:
a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Các bác nghĩ xem có cách nào giúp bác ấy ra đòi lại được ko
Khuyến mãi thêm cho bác đây,
Khoản 5, điều 14 - Những trường hợp cấm vượt:
a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này: (Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.);
b) Trên cầu hẹp có một làn xe;
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;
e)Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
Ngọt ơi, hay a e mềnh mở trường bồi dưỡng nghiệp vụ, đại loại là hướng dẫn bồi dưỡng văn hóa, tuân thủ giao thông nhể? ngành này tớ mới nghĩ ra đang kiếm cộng tác!Anh chủ ở đâu? Bữa nào ae mềnh làm 1 vòng SG đi.. chắc chắn a chủ sẽ cứng ngắt lun![]()
Trước mắt khách hàng và học viên chính là OS sau đó sẽ đại chúng ... chúng ta sẽ giàu to!
em thấy có ý kiến là bác nào chưa có kinh nghiệm chiến thì hôm nào rảnh đi với bác cứng để chiến 1 bữa. Cái này rất hay đấy ạ. Tại hầu như ai cũng thế, lần đầu lúc nào nó cũng ngượng nghịu, ko đựoc xuôn xẻ. Nhưng làm vài lần là ngọt ngào ngay 
Còn nhớ ngày trước em chạy 2B, lần đầu trong đời bị bắt, em hoảng, mặt cắt ko còn 1 giọt máu, mấy anh ý xin 1 ổ bmì, em rút đưa luôn xong chạy đi cho nhanh, làm như sợ mấy anh ấy đổi ý. Riết rồi quen , xxx gọi vào hỏi giất tờ, em cứ gấp tờ 100 vê vê lại rồi đút vào túi quần xxx, xong lên xe đi, người chả có 1 cảm giác sợ sệt gì.
Rồi sau đó em lên 4B, cảm giác sợ XXX bắt đầu quay trở lại, mả cha nó, sao lại có chuyện lái mới ngồi lên xe đi phố đông người mà ko sợ đụng chạm xe khác, chỉ lo XXX vịn. Rồi em tham gia diễn đàn, rồi tự đọc thêm luật mới biết từ xưa tới giờ mình bị bắt đểu bao nhiêu lần. Và rồi em quyết định chiến.
Lần đầu em chiến cũng thế, em đã biết trước XXX đứng đó hay bắt lỗi đó rồi, đọc trong diễn đàn bao nhiêu bài nói về điểm đen đó rồi, và hôm đó em dính, vậy mà lúc vào em vẫn run thấy rõ, cả em và XXX nói chuyện rất lịch sự, ko nói nhiều... lúc ngồi lên xe rồi mà tim còn đập thình thịch. Run quá mà lúc đi ko bắt XXX xin lỗi gì nữa chứ.
Còn nhớ ngày trước em chạy 2B, lần đầu trong đời bị bắt, em hoảng, mặt cắt ko còn 1 giọt máu, mấy anh ý xin 1 ổ bmì, em rút đưa luôn xong chạy đi cho nhanh, làm như sợ mấy anh ấy đổi ý. Riết rồi quen , xxx gọi vào hỏi giất tờ, em cứ gấp tờ 100 vê vê lại rồi đút vào túi quần xxx, xong lên xe đi, người chả có 1 cảm giác sợ sệt gì.
Rồi sau đó em lên 4B, cảm giác sợ XXX bắt đầu quay trở lại, mả cha nó, sao lại có chuyện lái mới ngồi lên xe đi phố đông người mà ko sợ đụng chạm xe khác, chỉ lo XXX vịn. Rồi em tham gia diễn đàn, rồi tự đọc thêm luật mới biết từ xưa tới giờ mình bị bắt đểu bao nhiêu lần. Và rồi em quyết định chiến.
Lần đầu em chiến cũng thế, em đã biết trước XXX đứng đó hay bắt lỗi đó rồi, đọc trong diễn đàn bao nhiêu bài nói về điểm đen đó rồi, và hôm đó em dính, vậy mà lúc vào em vẫn run thấy rõ, cả em và XXX nói chuyện rất lịch sự, ko nói nhiều... lúc ngồi lên xe rồi mà tim còn đập thình thịch. Run quá mà lúc đi ko bắt XXX xin lỗi gì nữa chứ.
Thành viên chính là ORAL SEX hả bác ?Ngọt ơi, hay a e mềnh mở trường bồi dưỡng nghiệp vụ, đại loại là hướng dẫn bồi dưỡng văn hóa, tuân thủ giao thông nhể? ngành này tớ mới nghĩ ra đang kiếm cộng tác!
Trước mắt khách hàng và học viên chính là OS sau đó sẽ đại chúng ... chúng ta sẽ giàu to!![]()

Bác muốn không bị khớp trước bọn xxx thì dễ lắm. Bác kêu nó lập bb, không thương lượng, nó nói gì mặc kệ
trưa nay e có việc chạy trên đường thành thái hướng về LTK chổ mấy quán ốc tre một thì có một chú fotuner trắng chạy trước em và bật xin nhan quay đầu , thấy vậy e mới bật xin nhan chuyển làn để đi tiếp đến đèn đỏ đoạn bắc hải thành thái thì bị mấy anh xxx thổi vào ... e xuống xe làm việc ...xxx đi 2 xe 3 người nói chuyện khá là du côn có một anh mặt ốm ốm nhọn nhọn nói chuyện hơi bị mất dạy
xxx : chào
e chao lại hỏi lỗi gì ?
xxx: lỗi vượt phải .
e : nói em không vượt phải và nói trên xe có camera hành trình xêp có thể lại coi . bắt đầu 3 anh nhập vô lùa e một chập nào là anh chạy vậy rủi va người đi đường sao nào là a chạy vậy và phải bà bầu rồi té xuống a đẻ kịp hôn cmn nói chuyện hêt sức mất dạy ... lúc này hơi khớp mẹ rồi
e : e có camera xếp lại coi ... một đồng chí theo e leo lên xe coi luôn ...bà mẹ nó xui cái từ lúc mua cái camera tới giờ cũng chưa có vọc thế là kiếm hồi mới ra đc nhưng cái đoạn cần xem lại kiếm hok ra thế là xxx bước khỏi xe .... e cũng xuống lại đàm phán ... mất 3 ổ bánh mì vì cái tội hok chứng minh đc bằng chứng .... về lục lại kiếm cho đã nó cũng lồi ra .... em có clip ( mấy bác nhớ tắt âm thanh dùm em tại em đang nói chuyện với ở nhà kiếm phần tắt tiếng mà sao ko biết ) xin post lên đây xin các bác góp ý nhận xét em xin ghi nhận và chân thành cảm ơn . hy vọng lần sau e sẽ cải thiện hơn khi chọi với xxx .
bác lại bị xxx thuốc rồi. chia buồn cùng bác. xe phía trước có tín hiệu rẽ trái thì bác được quyền vượt bên phải mà nhưng phải quan sát trước và sau.
bác lại bị xxx thuốc rồi. chia buồn cùng bác. xe phía trước có tín hiệu rẽ trái thì bác được quyền vượt bên phải mà nhưng phải quan sát trước và sau.
Bác chủ thớt hồi đó có thi 450 câu lý thuyết ko dạ
duong nay ngay nha e. Ko co bien nao het bac di len nao cung dcCho e hỏi nếu đường không có 411 và 412 luôn thì 4B có được đi hỗn hợp?
Bac len google tim kiem. Duoc vuot phai khi nao la Duoc roitrưa nay e có việc chạy trên đường thành thái hướng về LTK chổ mấy quán ốc tre một thì có một chú fotuner trắng chạy trước em và bật xin nhan quay đầu , thấy vậy e mới bật xin nhan chuyển làn để đi tiếp đến đèn đỏ đoạn bắc hải thành thái thì bị mấy anh xxx thổi vào ... e xuống xe làm việc ...xxx đi 2 xe 3 người nói chuyện khá là du côn có một anh mặt ốm ốm nhọn nhọn nói chuyện hơi bị mất dạy
xxx : chào
e chao lại hỏi lỗi gì ?
xxx: lỗi vượt phải .
e : nói em không vượt phải và nói trên xe có camera hành trình xêp có thể lại coi . bắt đầu 3 anh nhập vô lùa e một chập nào là anh chạy vậy rủi va người đi đường sao nào là a chạy vậy và phải bà bầu rồi té xuống a đẻ kịp hôn cmn nói chuyện hêt sức mất dạy ... lúc này hơi khớp mẹ rồi
e : e có camera xếp lại coi ... một đồng chí theo e leo lên xe coi luôn ...bà mẹ nó xui cái từ lúc mua cái camera tới giờ cũng chưa có vọc thế là kiếm hồi mới ra đc nhưng cái đoạn cần xem lại kiếm hok ra thế là xxx bước khỏi xe .... e cũng xuống lại đàm phán ... mất 3 ổ bánh mì vì cái tội hok chứng minh đc bằng chứng .... về lục lại kiếm cho đã nó cũng lồi ra .... em có clip ( mấy bác nhớ tắt âm thanh dùm em tại em đang nói chuyện với ở nhà kiếm phần tắt tiếng mà sao ko biết ) xin post lên đây xin các bác góp ý nhận xét em xin ghi nhận và chân thành cảm ơn . hy vọng lần sau e sẽ cải thiện hơn khi chọi với xxx .