Mình đã nói là kêu CA chỉ khi thằng kia đòi tiền láo mà. Chứ nếu thỏa thuận được thì kêu chi bác.Đừng nhen bác!Đừng bao giờ nhờ đến CA khi sự việc còn có thể tự giải quyết được với nhau, đó là kinh nghiệm của em cũng như rất nhiều tài xế khác đó bác!
![]()
Thà cả 2 thằng mất tiền, còn hơn chỉ 1 mình mình mất tiền.Bác ấy là người sắt mờ !
Dính tới CA ,nó moi tiền cả hai bên ...cỡ nào cũng tốn tiền cho tụi nó !
với taxi thì em có kỷ niệm như vầy các bác, Em chạy xe tải (bèo) Vinaxuki 795kg trên đường 3/2 hun vào (phao câu) taxi làm cản inox taxi thụng vào chạm vào cản nhựa trầy sơn chút thôi vậy là chú tài taxi gọi cho pháp chế gì đó của taxi tới phán 2.5 chai, em thấy quá đáng gọi gara em thường sửa xe ra, Gara nói cái cản inox đập ra miễn phí sơn lại cản nhựa 2 xị. Các chú pháp chế gì đó bảo là xe họ phải sửa ở chỗ của họ và buộc em phải đưa 2.5 chai. Em bực mình bảo gọi cho csgt cho bảo hiểm đền tao lái xe bất quá thôi việc éo có xu mà làm khó. thế mà khoảng 1 h sau em phải xì ra 4 xị mới xong đó các bác ợ.
Và 1 kỷ niện khác cách đây 2 tuần tại Nha Trang trong vòng xoay xe đông xe nhích chút một 1 em fortuner cũng biển xì gòn húc rầm vào hông em ngay chỗ bánh sau để lại 2 vết hết xước lòi sắt ra lun, Vợ 2 em New Sò ODO mới 3500 km em xót quá. Nhưng chưa buồn bằng chú tài Fortuner khoảng 20 tuổi chú ấy lùi xe lại khỏang 1/2 mét nhảy xuống phán rằng tôi đậu 1 chỗ anh dí cái mông vào mõm tôi. Em xoa xoa 2 cái thẹo bảo chú gọi CSGT còn tôi gọi BH vì lỗi của chú thì tôi để BH làm việc với chú. Ngồi ghế phụ fortuner là 1 ông anh cỡ 50 T xuống xe nói với em. Tôi là chủ xe và là chú nó tôi xin lỗi anh mình đều dân SG ra đây mong anh thông cảm. Em thông cản với ông anh này nhưng bực thằng cháu nó xuống là muốn đổ thừa. Em bảo Anh bảo nó xin lỗi và từ nay lái xe phải có đạo đức có lỗi thì nhận không có thái độ như anh vừa thấy đó tôi ko thích. và vậy là chú tài đến xin lỗi em ko cần phải bảo, vậy là em và ông chú kia bắt tay chúc chuyến đi vui vẻ. Còn em về SG chuẩn bị 1 chai làm bảo hiểm và khai với bảo hiểm là tự em dí mông và cột nhà. vậy đó các bác
Và 1 kỷ niện khác cách đây 2 tuần tại Nha Trang trong vòng xoay xe đông xe nhích chút một 1 em fortuner cũng biển xì gòn húc rầm vào hông em ngay chỗ bánh sau để lại 2 vết hết xước lòi sắt ra lun, Vợ 2 em New Sò ODO mới 3500 km em xót quá. Nhưng chưa buồn bằng chú tài Fortuner khoảng 20 tuổi chú ấy lùi xe lại khỏang 1/2 mét nhảy xuống phán rằng tôi đậu 1 chỗ anh dí cái mông vào mõm tôi. Em xoa xoa 2 cái thẹo bảo chú gọi CSGT còn tôi gọi BH vì lỗi của chú thì tôi để BH làm việc với chú. Ngồi ghế phụ fortuner là 1 ông anh cỡ 50 T xuống xe nói với em. Tôi là chủ xe và là chú nó tôi xin lỗi anh mình đều dân SG ra đây mong anh thông cảm. Em thông cản với ông anh này nhưng bực thằng cháu nó xuống là muốn đổ thừa. Em bảo Anh bảo nó xin lỗi và từ nay lái xe phải có đạo đức có lỗi thì nhận không có thái độ như anh vừa thấy đó tôi ko thích. và vậy là chú tài đến xin lỗi em ko cần phải bảo, vậy là em và ông chú kia bắt tay chúc chuyến đi vui vẻ. Còn em về SG chuẩn bị 1 chai làm bảo hiểm và khai với bảo hiểm là tự em dí mông và cột nhà. vậy đó các bác
Đồng ý với bác nếu bỏ qua được nén bỏ, cứ thấy người ta khó minh mình lai khó người khác một vòng luẩn quẩn đến bao giờ mới ổnvới taxi thì em có kỷ niệm như vầy các bác, Em chạy xe tải (bèo) Vinaxuki 795kg trên đường 3/2 hun vào (phao câu) taxi làm cản inox taxi thụng vào chạm vào cản nhựa trầy sơn chút thôi vậy là chú tài taxi gọi cho pháp chế gì đó của taxi tới phán 2.5 chai, em thấy quá đáng gọi gara em thường sửa xe ra, Gara nói cái cản inox đập ra miễn phí sơn lại cản nhựa 2 xị. Các chú pháp chế gì đó bảo là xe họ phải sửa ở chỗ của họ và buộc em phải đưa 2.5 chai. Em bực mình bảo gọi cho csgt cho bảo hiểm đền tao lái xe bất quá thôi việc éo có xu mà làm khó. thế mà khoảng 1 h sau em phải xì ra 4 xị mới xong đó các bác ợ.
Và 1 kỷ niện khác cách đây 2 tuần tại Nha Trang trong vòng xoay xe đông xe nhích chút một 1 em fortuner cũng biển xì gòn húc rầm vào hông em ngay chỗ bánh sau để lại 2 vết hết xước lòi sắt ra lun, Vợ 2 em New Sò ODO mới 3500 km em xót quá. Nhưng chưa buồn bằng chú tài Fortuner khoảng 20 tuổi chú ấy lùi xe lại khỏang 1/2 mét nhảy xuống phán rằng tôi đậu 1 chỗ anh dí cái mông vào mõm tôi. Em xoa xoa 2 cái thẹo bảo chú gọi CSGT còn tôi gọi BH vì lỗi của chú thì tôi để BH làm việc với chú. Ngồi ghế phụ fortuner là 1 ông anh cỡ 50 T xuống xe nói với em. Tôi là chủ xe và là chú nó tôi xin lỗi anh mình đều dân SG ra đây mong anh thông cảm. Em thông cản với ông anh này nhưng bực thằng cháu nó xuống là muốn đổ thừa. Em bảo Anh bảo nó xin lỗi và từ nay lái xe phải có đạo đức có lỗi thì nhận không có thái độ như anh vừa thấy đó tôi ko thích. và vậy là chú tài đến xin lỗi em ko cần phải bảo, vậy là em và ông chú kia bắt tay chúc chuyến đi vui vẻ. Còn em về SG chuẩn bị 1 chai làm bảo hiểm và khai với bảo hiểm là tự em dí mông và cột nhà. vậy đó các bác
Thích bác rồi đó, cho chết mịa mấy thằng hay đu đích. Hồi xưa mới biết chạy bị y như bắt chủ, mà bị hố, đền cho nó, đậu mè sau này mới biết cái lỗi giữ khoảng cách với xe phía trước. Mẹ nó chứ tới giờ vẫn còn căm.em ủng hộ bác ạh, chiến cho cái thể loại mất dạy mà hay dổ thừa chén cơm manh áo này vài bài học ạhý là nó sai mà xuống xe nó còn muốn đổ thừa, yếu yếu là ko khéo mình đền ngược lại chứ chẳng chơi
![]()
Thích bác rồi đó, cho chết mịa mấy thằng hay đu đích. Hồi xưa mới biết chạy bị y như bắt chủ, mà bị hố, đền cho nó, đậu mè sau này mới biết cái lỗi giữ khoảng cách với xe phía trước. Mẹ nó chứ tới giờ vẫn còn căm.


ko liên quan nhưng cũng là taxi, hôm qa em đi từ TSN về Cao Lãnh, Đồng Tháp, lúc xuống xe thì bà dì làm rớt đt trên xe, e gọi tổng đài xin sđt tài xế, anh đó nói: " anh tìm thấy đt cho em rồi, yên tâm đi, anh giữ giùm cho, khi nào e lên SG anh đưa lại cho"
Hôm nay e lên SG thì gọi ảnh hẹn gặp xong đưa lại luôn. Em hậu tạ 500k ảnh ko lấy, ép lắm mới chịu nhận 200k. Taxi Mai Linh nhé
Hôm nay e lên SG thì gọi ảnh hẹn gặp xong đưa lại luôn. Em hậu tạ 500k ảnh ko lấy, ép lắm mới chịu nhận 200k. Taxi Mai Linh nhé