Kinh nghiệm của mình luôn luôn thực hiện bất di bất dịch trước khi lên xe nổ máy phải đi 1 vòng xung quanh xe ngó dưới gầm ( nhiều khi có trẻ em hoặc con vật nằm dưới gầm), đi vào đường nhánh nội bộ thật chậm, còi... Nhờ thế mà thoát vài vụ . Đặc biệt là ngã ba ngã tư đường nội bộ vuông góc rất dễ dính trẻ em chạy xe đạp và kể cả người lớn chạy xe gắn máy. Bây giờ lên xe chạy phải lo đủ thứ, nhờ tham gia diễn đàn học hỏi rất nhiều tình huống diễn ra mà tự đúc kết kinh nghiệm cho mình và chỉ dẫn lại cho các người thân là lái mới.
Chia buồn cùng gia đình cháu bé và Lái xe. Thương tâm quá. Xe đang de sao lơ xe không đập vào thùng xe nhỉ! chắc là lơ mới rồi, lơ có kinh nghiệm thường đi cặp với hông xe khi de, nếu có sự cố gì thì lơ phải đập ầm ầm vào thùng xe thì Lái xe mới nghe và biết được vì tiếng máy xe tải ồn lắm. Khổ thân lái xe và cháu bé. Trách Lái xe thì ít, trách tay lơ và người giữ cháu bé nhiều hơn.