Tối hôm qua em đi từ SG về TG lúc 7h30 và từ TG về SG lúc 9h30 đều gặp vụ này hết. Nhưng em nhích ra ngoài thấy rằng 3,4 xe bị nối đuôi sau 1 xe với lại cũng gần ra khỏi cao tốc nên em quyết định....mở nhạc lên nghe và cứ 85-90 cho đến khi ra khỏi cao tốc.anba nói:Em cũng ghét mấy xe này.
Mình đang chạy với tốc độ giới hạn tối đa rồi mà cứ đòi qua mặt.
Còn t/h của em thì khác. Đi trên cao tốc TL em gặp hoài các xe chạy khoảng 80-90 trên làn 100 mà xi nhan hoài không cho qua.
XXX hay đứng trên mấy cây cầu vượt ngay khuc quanh, hoặc trên xe tải bị hư dọc đường.
Cứ đúng tốc độ đi là ok
Cứ đúng tốc độ đi là ok
iem gặp mấy ông lỳ lợm trên cao tốc TL này hoài. Thậm chí có lúc chạy 70km/h trên làn 100km/h thì ai chịu cho nổi. Còn chạy mà cứ 85-90 trên làn 100km/h mà không nhường thì còn khó chịu hơn nữa. Ai không cho qua iem cứ xi nhan, bật luôn cái đèn pha luôn. Nó có điếc hay đui cũng chừng 5-10km là phải vào lại làn 80km/h thui. Nhưng đúng là ức chế thật, có mấy thằng ngu mà lỳ trên cao tốc TL nhiều lắm.
Khổ thân bác chủ, chuyến này chắc cũng tốn kha khá lúc rồi.
Khổ thân bác chủ, chuyến này chắc cũng tốn kha khá lúc rồi.
Bác thắng gấp cho nó móp mỏ đisuzuki9559 nói:hôm t7 e đi Bạc Liêu, chạy làn 100(ở Trung Lương)...đúng 100km/h..có thằng Venza biển tỉnh cú thúc đít wài, e ghét k cho nó vượt lun...trên đươg đi để ý thấy nó hay thúc đít mấy xe khác lắm..>"<
Vụ này hồi xưa giờ bị nhiều rồi. Nếu hội đủ 3 điều kiện: Chuyển làn 100 qua 80 không giảm tốc xuống 80km/h + ngay điểm có gắn máy bắn tốc độ + có xxx trực = vé phạtanba nói:Hix, hôm T7 em đi cao tốc, bị bắn tốc độ trên làn 80km/h.
Trước giờ đi ỷ y, chạy <100km/h cũng chuyển làn qua lại. Nay bị dính 1 phát trên làn 80km/h, khúc Long An (giấy phạt hẹn ghé CSGT L.A lấy).
Giờ thì chú ý hơn rồi, làn 80 thì ko chạy quá 80 thôi, muốn chạy hơn thì phải chuyển qua làn 100km/h
Nhân tiện, có bác nào biết địa chỉ của CSGT Long An ở đâu không ạ? Tks các bác.
Vụ này căng à nha, chạy 100km/h trên lane 100 mà có thằng nào đòi qua mặt thì sao ta. Tấp liền vào lane 80 lỡ xui có XXX là dính liền, sao giảm kịp từ 100-80 với sự cao tay của các "anh hùn núp" ấy?. Không lẽ ở lane 100 đạp thắng từ từ cho nó xuống còn 80 rồi mới đổi lane??? Đúng là không biết sống sao cho vừa lòng người, không biết lái sao cho khỏi bị "dính". haizzzz