em hỏi vậy thôi chứ em chưa vào ngang hông đường cao tốc lần nào hếthyoree nói:ý em là lúc đang chạy trên cao tốc, ở mấy khúc cua cầu vượt để đi ra Bên Lức và Tân An đó, chỗ đó có bảng 40kmh là khi mình bắt đầu đi ra hoặc đi vào cao tốc thì giới hạn 40kmh, còn cuối đường ra Tiền Giang thì em biết là 60kmh rồi
cái cảm giác bực khi gặp một bác chạy 80 trên lane 100 không phải ở chổ tới nơi nhanh hay chậm bao nhiêu phút, mà bực vì phải bò một cách vô lý. Em chạy như vậy một đoạn là em....buồn ngủ. Em lên cao tốc ít khi nào "thụt ra thụt vô" lắm bác àh, đơn giản là vì.....em sợCarens_bù nói:Em thấy chạy 100 với 80 thì về cách nhau chỉ khoảng 5 phút mà, đâu có gì to lớn đâu, còn nếu các bác nào thích luyện tay lái lụa thì có cơ hội để thụt ra thụt vô cũng .... đã lắm chứ bộ
Bác cách càng xa càng tốt các bác đóducchuyen nói:cái cảm giác bực khi gặp một bác chạy 80 trên lane 100 không phải ở chổ tới nơi nhanh hay chậm bao nhiêu phút, mà bực vì phải bò một cách vô lý. Em chạy như vậy một đoạn là em....buồn ngủ. Em lên cao tốc ít khi nào "thụt ra thụt vô" lắm bác àh, đơn giản là vì.....em sợCarens_bù nói:Em thấy chạy 100 với 80 thì về cách nhau chỉ khoảng 5 phút mà, đâu có gì to lớn đâu, còn nếu các bác nào thích luyện tay lái lụa thì có cơ hội để thụt ra thụt vô cũng .... đã lắm chứ bộ. Nói chung khi ra đường trường thì em cố gắng chạy đều ga, em thấy nhiều bác cứ đạp thả liên tục (chắc muốn thử gia tốc) làm cho em chạy sau cũng căng thẳng lắm
![]()
Hàng tháng em đều đi đường này để về quê miền Tây, nhiều khi rất bực mấy bác chạy 80 mà cứ ôm lane 100, có xinhan xin vượt cỡ nào cũng ko cho. Lúc đó hoặc là mình bò theo hoặc phá luật vượt vào lane 80 thui.
Nhưng kể từ khi xe em gắn bi-xenon (xe em pha cos dùng chung 1 bóng) thì quả là lợi hại, thứ "ánh sáng pha xenon chết người" đó đã phát huy tác dụng, nhiều khi em chỉ đá pha xenon vài nhát thui thì bác nào bò chậm lập tức nhường lane 100 cho em ngay mà chả cần xinhan xin vượt nữa
Nhưng kể từ khi xe em gắn bi-xenon (xe em pha cos dùng chung 1 bóng) thì quả là lợi hại, thứ "ánh sáng pha xenon chết người" đó đã phát huy tác dụng, nhiều khi em chỉ đá pha xenon vài nhát thui thì bác nào bò chậm lập tức nhường lane 100 cho em ngay mà chả cần xinhan xin vượt nữa

Lóng thía bácluong81 nói:Hôm bữa CN e cũng bị giống bác .1 chú đi honda CRV 1709 vào làn 100 chạy 80 mới bực e xin đủ kiểu mà ko cho qua.Đúng là đầu bò mà chạy xesumap2009 nói:Bức xúc cái Văn hoá lái xe của mình quá các Bác ạ. Hôm qua e cũng từ Sg về ag khi vào cao tốc có Bác đi ở làn 100 mà cứ Quất 85 e xin đu kiểu mà nhất quyết kg cho qua. E đi từ tốn và muốn chấp hành đúng luật mà sao có những người khi cầm xe lại chạy theo ý thích. Rõ chán.
daihocsi nói:Hàng tháng em đều đi đường này để về quê miền Tây, nhiều khi rất bực mấy bác chạy 80 mà cứ ôm lane 100, có xinhan xin vượt cỡ nào cũng ko cho. Lúc đó hoặc là mình bò theo hoặc phá luật vượt vào lane 80 thui.
Nhưng kể từ khi xe em gắn bi-xenon (xe em pha cos dùng chung 1 bóng) thì quả là lợi hại, thứ "ánh sáng pha xenon chết người" đó đã phát huy tác dụng, nhiều khi em <span style=""color: #ff0000;"">chỉ đá pha xenon vài nhát thui thì bác nào bò chậm lập tức nhường lane 100 cho em ngay</span> mà chả cần xinhan xin vượt nữa![]()
Bác nói làm e máu cái vụ gắn bi-xenon lên rồi. Chắc phải trang bị vũ khí ánh sáng hạng nặng này mới bằng chị bằng anh khi chạy trên cao tốc.