Dư thời gian, rãnh hơi thì về tâm sự nói chuyện với vợ con, người thân. Hơi sức đâu mà gân cổ tốn nước bọt mất thời gian với cái đám "giẻ rách" đó làm gì bác ơi. Gặp tụi nó là em dứt điểm ngắn gọn à, nhìn bản mặt như chó ăn shit ấy !là gần chổ quán dê cây dừa hả bác? bác chơi bài ngửa vậy nên cho đi là phải, em thì cứ giả ngây giả ngô chả biết gì về luật nhưng nó sai là em bẻ ngay, cảm giác thích thú lắm bác ạ
mình cũng đâu có muốn thế đâu, chẳng qua tùy cơ ứng biến thôi bác, em ngại quần chúng bức xúc nữaDư thời gian, rãnh hơi thì về tâm sự nói chuyện với vợ con, người thân. Hơi sức đâu mà gân cổ tốn nước bọt mất thời gian với cái đám "giẻ rách" đó làm gì bác ơi. Gặp tụi nó là em dứt điểm ngắn gọn à, nhìn bản mặt như chó ăn shit ấy !
bác mới đúng là thánh chuột bạch kakaka chứ e 2 vòng thì thui à !đối diện nhà hàng Phong Lan mình bị 1 lần, nói đúng 1 câu mấy ảnh cho đi liền luôn.
em : " nãy giờ thấy mấy ông đứng đây, tui cố ý vòng lại lần này lần thứ 3 mới được mấy ông ngoắt vào "
xxx : đi đi
đó là cách em chọn câu nói để giải quyết vấn đề thôi , chứ thật ra em có chạy vòng vòng đâu nèbác mới đúng là thánh chuột bạch kakaka chứ e 2 vòng thì thui à !
coi chừng địch trong lòng ta,gây phân tán tâm lý chiến.2 topic cùng 1 tuyến đường nick mới tạo hôm nay cùng post bài, nghi vấn xxx nằm vùng tung hỏa mù