quá đúngRút kinh nghiệm, trời mưa cứ giành vũng nước mà phi, đố xe nào tạt nước được ta.
Nếu có tức thì đành chịu, nó đâu có cố ý và đôi khi phải thông cảm vì nó vội ... như cấp cứuSao bác không nhìn quanh xem có em nào tạt lại cho bõ tức....
Thằng Cứu thương này cố ý chơi bác thì phải, nó đang chạy cách xe bác nhưng khi qua nó ép sát vào để đè lên vệt nước nếu nó chạy thẳng thì bác không bị tạt, chạy qua bác nó còn nhá thắng, em dự chắc bác cũng mới làm nó 1 phát giống vậy....Nếu có tức thì đành chịu, nó đâu có cố ý và đôi khi phải thông cảm vì nó vội ... như cấp cứu
Đưa người đi cấp cứu thì lái xe cứu thương không nghĩ đến chuyện đó đâu bácThằng Cứu thương này cố ý chơi bác thì phải, nó đang chạy cách xe bác nhưng khi qua nó ép sát vào để đè lên vệt nước nếu nó chạy thẳng thì bác không bị tạt, chạy qua bác nó còn nhá thắng, em dự chắc bác cũng mới làm nó 1 phát giống vậy....
Tội cho xe Jeep này, suốt chặng XLHN bị tạt nước liên tục, chắc ướt nhẹp.Chạy mưa lớn, chạy gần con lương là bị hoài.

Không hẳn xe sang là muốn chạy sao chạy đâu mấy pác,đi đường đôi khi bắt gặp mấy a xe sang mà cứ mò mò như rùa,y như sợ đau cái bánh xe vậy.E có ông sếp tổng cứ mỗi lúc chạy xe mà bị xxx thổi là nhảy xuống dúi dụi cho xxx 1,2trieu xong lên xe dọt mặc cho không biết mình chạy sai or đúng.Có tiền nhiều nên đâu sợ gì phải không mấy pác..
Kính xe bác nano rồi à?Nếu có tức thì đành chịu, nó đâu có cố ý và đôi khi phải thông cảm vì nó vội ... như cấp cứu