Hạng B2
9/8/12
339
144
43
Thủ Đức
Chiều nay em củng gặp tương tự đang chạy 100 cây chuối mà còn xin vượt. Dốt hết biết.

Em bật xi nhan phải khoảng 5 giây. Chắc nó hiểu nên không xin nửa.
 
Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
Kệ nó đi bác, còn vụ cúp đầu thì bác cứ coi như ai vượt bên phải đều sẽ cúp đầu, thì sẽ tránh được sự bất ngờ.
 
Hạng F
13/9/07
7.050
53.062
113
Em thì chỉ ngán mấy cụ chạy 80 ngoài lane 100 mà mình xin vượt thì lại không chịu nhường. Chắc countermet của mấy ổng bị lố 20km/h =))
 
Hạng C
16/4/12
988
50.413
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
duyphuongoto nói:
trưa nay e đi lâm đồng về bến tre trên cao tốc.em chạy lane 100 với tốc độ tối đa 100 cho phép. 1 bác phía sau xin vượt, nếu đang ở 100 mà e sang lane 80 e sẽ vượt quá tốc độ.Nếu e giảm xuống 80 thì bác ấy sẽ hôn mông vì bác ấy dzí xác quá.Cuối cùng e bật xi nhan trái ko cho vượt thì bác ấy vượt phải cúp đầu xe e và hạ kính cho e 1 loạt tiếng Đan Mạch.bác ấy chạy hơn 100 để vượt e là đã chấp nhận phạm luật thế thì tại sao ko vượt phải mà phải ép người khác phải phạm luật để mình được đi trước.còn văn hoá tham gia giao thông sao mà kém thế.có bác nào gặp trường hợp giống e ko ạ?

Chuyện thường ngày ở huyện.
Cái này chủ thớt nên học cách sống linh động thay vì cứng cồ lên như thế.

Có rất nhiều trường hợp, nếu xe sau xin vượt kiểu đó mà là xe tư nhân trông cũng sáng láng thì ko cho vượt ( vì đó là tài mới, cho hắn học lại chút luật cũng ko sao)

Nếu xe sau là xe tốc hành, xe bụi... xin vượt, ta bật signal phải một thời gian, chuyển qua hazard cảnh báo nguy hiểm cho họ lùi ra xa đít ta một tí, rồi bật lại signal phải , hạ tốc độ 80 từ từ và tạt vào lane trong cho họ vượt.

Mấy kẻ kiếm cơm và đầu nóng này ko nên chấp làm gì.
Nhường nhịn chúng nó giống như ta tránh một cục đá, cái bụi rậm... trên đường.

Không việc gì phải ấm ức để bụng, hãy biết nghĩ mạng sống của ta , gia đình chúng ta đang đợi ở nhà.
Quan trọng nhất là phải ý thức chúng ta đang sống ở VN chứ ko phải xứ giãy chết mà mong mọi thằng đầu bò chịu tuân theo luật.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Sao bác không mở signal trái, để xe sau họ biết không thể vượt và tự xử.
 
Hạng D
9/11/08
1.333
11
38
127.0.0.1
www.nhatkhoa.net
TOPTEN nói:
duyphuongoto nói:
trưa nay e đi lâm đồng về bến tre trên cao tốc.em chạy lane 100 với tốc độ tối đa 100 cho phép. 1 bác phía sau xin vượt, nếu đang ở 100 mà e sang lane 80 e sẽ vượt quá tốc độ.Nếu e giảm xuống 80 thì bác ấy sẽ hôn mông vì bác ấy dzí xác quá.Cuối cùng e bật xi nhan trái ko cho vượt thì bác ấy vượt phải cúp đầu xe e và hạ kính cho e 1 loạt tiếng Đan Mạch.bác ấy chạy hơn 100 để vượt e là đã chấp nhận phạm luật thế thì tại sao ko vượt phải mà phải ép người khác phải phạm luật để mình được đi trước.còn văn hoá tham gia giao thông sao mà kém thế.có bác nào gặp trường hợp giống e ko ạ?

Chuyện thường ngày ở huyện.
Cái này chủ thớt nên học cách sống linh động thay vì cứng cồ lên như thế.

Có rất nhiều trường hợp, nếu xe sau xin vượt kiểu đó mà là xe tư nhân trông cũng sáng láng thì ko cho vượt ( vì đó là tài mới, cho hắn học lại chút luật cũng ko sao)

Nếu xe sau là xe tốc hành, xe bụi... xin vượt, ta bật signal phải một thời gian, chuyển qua hazard cảnh báo nguy hiểm cho họ lùi ra xa đít ta một tí, rồi bật lại signal phải , hạ tốc độ 80 từ từ và tạt vào lane trong cho họ vượt.

Mấy kẻ kiếm cơm và đầu nóng này ko nên chấp làm gì.
Nhường nhịn chúng nó giống như ta tránh một cục đá, cái bụi rậm... trên đường.

Không việc gì phải ấm ức để bụng, hãy biết nghĩ mạng sống của ta , gia đình chúng ta đang đợi ở nhà.
Quan trọng nhất là phải ý thức chúng ta đang sống ở VN chứ ko phải xứ giãy chết mà mong mọi thằng đầu bò chịu tuân theo luật.

Vote +1 cho bác TOPTEN.
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
9/1/07
2.084
2.127
113
Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Bác để tâm chi những kẻ vô Văn Hoá đó, nó chửi Bác thì Bác đạp 104km/h, cho nó vượt 120km/h bị bắn sẽ biết cảnh kẻ cười người khóc, xem nó chửi Bác được nữa không:D:D:D
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Em xin lỗi bác. Hôm qua trên cao tốc em đau bụng quá mà xin hoài bác không nhường đường. :mad:




Giỡn chút nha bác. Chúc bác đầu năm vui vẻ. :D:D:D
 
Hạng D
3/9/08
4.594
50.454
113
Cúp đầu thì xuống múc nó luôn sợ gì nó chứ bác.:D
Miẹ cái thứ tham gia GT mà chỉ biết bản thân mình mà không nghĩ cho người khác là em chúa ghét. :(
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
EM đi Vĩnh Long - Cần Thơ cho chạy 80 mà pác tài (nam khoảng 45-50 tuổi ) chạy con CRV (biển SG ) cứ tà tà 45 em lấy Xi-nhan hoài không được, tức quá nhá đèn + bóp còi luôn vẫn không cho qua. Chạy được khoảng 5km em tiếp tục nhá đèn + bóp còi. Lúc này đường vắng xe 2B lẫn 4B mà pác ấy cứ tà tà. Sau khi chạy sau pác í khoảng 12km em vượt phải xong chạy trước đầu xe pác í có 30 mà pác í cũng chả bùn nói gì vẫn tà tà bấm sau em, em tức thật tức