Mai em đạp xuống Mù U, rồi quay lại trong ngày. Mấy bác có thấy chiếc merc trắng nào cổ cổ, bò ở làn 80 thì cũng thông cảm cho em nhá. :">
bác này chắc gặp mấy chiếc tốc hành rồituaninfiniti nói:bác chủ vẫn còn nay hơn trường hợp của em, trên cao tốc mà có thằng nó di chuyển như đi xe máy luồn lách trong thành thị, trưa nay trên cao tốc từ TL về SG em bị 1 thằng cắt đầu chuyển cái rụp từ làn 80 qua làn 100 không xi nhan em hoảng hồn vì đít xe nó cách mũi xe em chưa đến 10m, lúc đó em đang chạy khoảng 80km/h vì trước xe em có khá nhiều xe chạy khoảng 80km/h, nếu chẳng may có xe nào đằng trước gặp sự cố thì không biết bây giờ ra sao, để mai rảnh em tìm lại & cắt cái clip trong hành trình đưa lên.
Tốc hành kiên giang , rạch giá , cà mau chuyên chạy vậy nhá
Họ sợ ông bà không chờ đóa bác.Thik oto nói:Chiều nay tui chạy vào cao tốc Trung Lương 100km/h bám đuôi xe khác thành 1 đoàn, thế mà thằng xe tải 10 tấn nhá đèn xin qua thế mới điên, tui không cho qua, bởi vì line 2 cũng có thằng tốc hành 50 chổ chạy song song và rồi nhìn vào line dừng khẩn cấp thứ 3, có thằng 4 chổ vượt bên trong thật kinh khủng. Nhanh chậm vài phút đẻ làm gì nhỉ?
Ai cũng có ý kiến rồi, riêng em thì em nghĩ chủ thớt suy nghĩ lại cách chạy xe, mặc dù 100 cây chuối nếu bác không dám ( vì nhiều nguyên nhân) lên tiếp thì đá xi nhan bên phải cho vượt đi cho lành, đỡ mang cục tức lên đây trút, riêng em Vũng Tàu-Biên Hòa em đã từng xin vượt 20 km ròng nhưng không cho(chạy tà tà trong khi cho chạy 80), cuối cùng vượt phải, chạy 5km/h căn ngay trước xe đó. bám cho lần sau biết .
Chạy trên cao tốc có lẽ em là người chạy nhiều nhất, trung bình 1 tuần - 10 ngày / 1 lần.
Nếm trải đủ các loại tình cảm , tâm lý : hỷ-nộ-ái-ố của các loại bác tài.
Đúc kết:
1- Xe chạy lịch sự nhất, rất hay nhường đường, nhá đèn vài cái là họ nhường đường liền, thậm chí vượt một xe chạy chậm xong là họ tấp vào lane 80 liền để nhường đường ngay: đó chính là các bác tài của xe tải lớn.
2- Xe chạy láo và lếu nhất, tài xế ba gai ba trợn nhất: xe tốc hành Ford Transit và Mercedes 16 chỗ
3- Xe hay lách qua lách lại nhiều nhất: xe khách đỏ 50 chỗ Phương Trang.
Nếm trải đủ các loại tình cảm , tâm lý : hỷ-nộ-ái-ố của các loại bác tài.
Đúc kết:
1- Xe chạy lịch sự nhất, rất hay nhường đường, nhá đèn vài cái là họ nhường đường liền, thậm chí vượt một xe chạy chậm xong là họ tấp vào lane 80 liền để nhường đường ngay: đó chính là các bác tài của xe tải lớn.
2- Xe chạy láo và lếu nhất, tài xế ba gai ba trợn nhất: xe tốc hành Ford Transit và Mercedes 16 chỗ
3- Xe hay lách qua lách lại nhiều nhất: xe khách đỏ 50 chỗ Phương Trang.
nói như bác là bác chấp nhận vượt quá tốc độ 20km/h để nhường đường sao? e đang chạy đúng 100 bác xin vượt là bác chấp nhận phạm luật. bác bản lỉnh thế sao bác ko vượt phải mà phải ép người khác phạm luật vì mìnhchipchipbui nói:Ai cũng có ý kiến rồi, riêng em thì em nghĩ chủ thớt suy nghĩ lại cách chạy xe, mặc dù 100 cây chuối nếu bác không dám ( vì nhiều nguyên nhân) lên tiếp thì đá xi nhan bên phải cho vượt đi cho lành, đỡ mang cục tức lên đây trút, riêng em Vũng Tàu-Biên Hòa em đã từng xin vượt 20 km ròng nhưng không cho(chạy tà tà trong khi cho chạy 80), cuối cùng vượt phải, chạy 5km/h căn ngay trước xe đó. bám cho lần sau biết .
Dạ em chào bác.duyphuongoto nói:nói như bác là bác chấp nhận vượt quá tốc độ 20km/h để nhường đường sao? e đang chạy đúng 100 bác xin vượt là bác chấp nhận phạm luật. bác bản lỉnh thế sao bác ko vượt phải mà phải ép người khác phạm luật vì mìnhchipchipbui nói:Ai cũng có ý kiến rồi, riêng em thì em nghĩ chủ thớt suy nghĩ lại cách chạy xe, mặc dù 100 cây chuối nếu bác không dám ( vì nhiều nguyên nhân) lên tiếp thì đá xi nhan bên phải cho vượt đi cho lành, đỡ mang cục tức lên đây trút, riêng em Vũng Tàu-Biên Hòa em đã từng xin vượt 20 km ròng nhưng không cho(chạy tà tà trong khi cho chạy 80), cuối cùng vượt phải, chạy 5km/h căn ngay trước xe đó. bám cho lần sau biết .
Em không bẩu bác vi phạm, tuy nhiên em chỉ nói trong góc độ nếu người ta xin, đủ điều kiện vượt thì mình cho thôi bác ạh, từ thực tế bác chạy trên đường với bây giờ em chém gió nó khác nhau nhiều nên em cũng hiểu tâm trạng của bác, mong bác bình yên trên mọi nẻo đường ạh.