tatdatpro nói:
thật tình mà nói .... nếu ACE mình chấp hành đúng thì kg có sợ thằng nào cả. nó núp lùm hay núp bụi kể cả núp chuồn heo chuồn chó ... mặt kệ cha tụi nó... chỉ tại anh em mình chạy sai thôi... lời thật mất lòng... nhưng mà lời thật tình đó.
em cũng thật lòng là có bao giờ bác đang bon bon 60, cbị lên cầu, nguyên cái bảng 30 xuất hiện, theo bác: đạp thắng cho người ta tông đít, hay chạy luôn để ăn BB (đại lộ Đông Tây khúc Bình Tân)
rồi có bao giờ bác chạy suốt tuyến QL1A chưa. Mang tiếng đường huyết mạch nhưng gần như là cho chạy 50. Đặc biệt là có 40 luôn cho hơn 40km
cứ cho là tại những chỗ đó hay có tai nạn nên bị hạn chế đi, nhưng như vậy khác gì nhà nc đang cổ vũ cho 2b đi ẩu hơn, liều mạng hơn. Chứ giả dụ như Campuchia hoặc Lào đi (không cần ở đâu xa cả, kế bên), có cho tiền cũng chả dám chạy ẩu ở những tuyến đường huyết mạch của nó (xe nào xe nấy chạy hơn 100, nhào ra chỉ có bỏ mạng)