Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Còn Em thì bị nó chạy theo lấy tay vỗ vào cửa xe.Mr.N nói:Hôm trước tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh- Bạch Đằng, khúc 4B đi thẳng từ ĐBL rất hay bị 2 bánh rẻ trái vào Bạch Đằng cúp đầu các kiểu. 1 thằng 2B lơ đảng mãi nói chuyện em đi sát không biết ( đường đông nên chen vai hích cánh), đến khi nó chuẩn bị đánh lái cúp đầu thì giật mình. Em qua ngã tư rồi mà nó còn chạy theo đạp 1 phát in dấu giày lên mông. Em nữa muốn xuống xe xử nó, nữa cũng ngại do đang có việc đang gấp. Nên chạy chậm lại chút coi chuyện gì rồi đi luôn.
Nếu là các bác thì nên làm gì ?
Mr.N nói:Hôm trước tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh- Bạch Đằng, khúc 4B đi thẳng từ ĐBL rất hay bị 2 bánh rẻ trái vào Bạch Đằng cúp đầu các kiểu. 1 thằng 2B lơ đảng mãi nói chuyện em đi sát không biết ( đường đông nên chen vai hích cánh), đến khi nó chuẩn bị đánh lái cúp đầu thì giật mình. Em qua ngã tư rồi mà nó còn chạy theo đạp 1 phát in dấu giày lên mông. Em nữa muốn xuống xe xử nó, nữa cũng ngại do đang có việc đang gấp. Nên chạy chậm lại chút coi chuyện gì rồi đi luôn.
Nếu là các bác thì nên làm gì ?
Like bác .aH0Ha nói:Tốt nhất lờ đi như không có gì xảy ra hoặc cười & ra hiệu bỏ qua. Đúng sai, thắng thua trên đường chẳng hay ho gì. Cương quá trong trường hợp này hoàn toàn bất lợi cho người lái ô tô, vì xe gắn máy linh hoạt hơn, dễ tìm một cục đá ven đường và đùng..thay vì chỉ rửa xe, lại tốn thêm tiền thay cái kính.Nhịn & nhẫn cho lành, để đầu óc còn lo nhiều việc khác quan trọng hơn…hehe.
nhất trí với ý kiến trên. ngày trước mình bị vỗ kính,tông mông, và 1 lần khôg dằn được máu chăn bò nên đã xuông xe cự cại với 2 thằng cu (dáng vẻ sinh viên) và thách đấu Kungfu với chúng.aH0Ha nói:Tốt nhất lờ đi như không có gì xảy ra hoặc cười & ra hiệu bỏ qua. Đúng sai, thắng thua trên đường chẳng hay ho gì. Cương quá trong trường hợp này hoàn toàn bất lợi cho người lái ô tô, vì xe gắn máy linh hoạt hơn, dễ tìm một cục đá ven đường và đùng..thay vì chỉ rửa xe, lại tốn thêm tiền thay cái kính.Nhịn & nhẫn cho lành, để đầu óc còn lo nhiều việc khác quan trọng hơn…hehe.