Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội


Câu chuyện của chính mình hơn chục năm dìa trước nhé các bác. Cuối năm kể chuyện đời xưa cho AE đọc chơi..hehehe..
Mình đi xe cty thuê, đến BV Từ Dũ, một em Camry đen phía trước thắng gấp, chú tài xe mình xử lý không kịp, nên húc nhẹ vào đuôi làm móp cản sau Camry một chút, không lớn lắm. Trong Camry có một bác lớn tuổi có vẻ chủ, 2 xe dừng lại, không đầy 5 phút sau một chiếc ô tô con màu trắng ào aò chạy đến, một bác từ trong xe bước ra, hùng hùng hổ hổ đứng giữa đường la “tụi mày cho 2 mô tô đến NTMK khúc Từ Dũ ngay lập tức”, trong khi chú tài và tụi mình im lặng không nói gì cả vì xe cty thuê có BH 2 chiều, nghĩ rằng xem và làm thủ tục BH chứ có gì đâu. Chỉ vài phút sau 2 cái xe máy đến thiệt, trên xe chở thêm một người, thế là không nói không rằng, một chú trên xe máy chui vào ngồi cùng trong xe của bên mình, xong ra lênh chạy theo cái Camry đen phía trước, hai cái xe máy áp tải hai bên về đến Gara Samco Trần Hưng Đạo. Trên đường đến Samco, chú ngồi chung mới nói: “MAY là mấy anh chị ai cũng im lặng, chứ kêu CSGT đến giải quyết hoặc mở miệng nói là không hay rồi”. Thú thật, mọi người trong xe và chú tài cũng nghĩ cọ quẹt bình thường, giải quyết bảo hiểm chứ có gì đâu…Thấy chú ấy nói vậy, nên mình cũng buộc miệng hỏi thử : “oh, tụi này dân làm thuê, xe thuê mà, có biết gì đâu mà nói, nhưng mà tại sao là MAY?” Chú ấy tiếp, “anh chị thấy cái thằng nhỏ con ngồi im lặng sau cái xe gắn máy kia không?”. Làm sao biết được. Chú tiếp: “Tướng im im vậy chứ dưới tay , nó có hàng trăm thằng lính, ngả tư, góc nào cũng có người của nó. Chỉ một cú phone là người nó có mặt ngay. May là anh chị không kêu CSGT hoặc nói này nói nọ, vì cuối cùng, nếu nó đã chấm xe anh chị rồi, thì xe anh chị khó mà lành lặn khi giao thông tại bất kỳ ngóc ngách nào của SG này. Xe anh chị cứ bể kính liên tục, có chịu nổi không?” Ù ù..nghe đến đây quả thật, lúc ấy tụi nầy ai cũng lùng bùng luôn. Sau này, sự việc tiếp tục, chú tài lái xe thuê đi giải quyết… về chú ấy nói: “hôm trước mình gặp Bình Kiểm đó anh chị”….hechec….còn cái bác đi ô tô đến, ra giữa đường la hét gọi 2 xe mô tô trong đó có BK đến là ai thì chịu…nhưng trong thâm tâm, tụi mình nghĩ nếu ai chẳng may làm phật lòng bác này thì căng. Đến Samco THĐ, chú tài buộc miệng nói, em lái thuê, chở các anh chị này đi công tác, có gì anh cho em đưa các anh chị về cty rồi em quay lại. Bác ấy, sừng sộ, rút trong túi một xấp toàn đô la, hét: “Mày thấy tao cầm cái gì đây không? Với cái này tao đốt hết cả tụi mày cũng được, nếu là nhân viên nói tụi nó ra đón taxi về, mày và xe ở lại”…..Thú thật, với các bác, ngay tại Samco THĐ, có rất nhiều người mà bác ấy hét, trên tay cầm đống đô la như vậy…tụi mình cũng không cần biêt bác ấy làm nghề gì nữa, chỉ khuyên chú tài ở lại xem có gì thì báo chủ xe cùng xử lý, anh chị ra Vina taxi về cty…cho lành….
Cuối cùng, chỉ cầu chúc cho tất cả bình an…và trong cuộc sống cố ở hiền để đừng bao giờ được gặp lại mấy bác ấy nữa..hehe..chuyện của mười mấy năm trước đó các bác.
Chúc AE OS dầu gặp phải tình huống nào cũng ráng giữ cái NHẪN, NHỊN để lái xe an toàn, cùng gia đình luôn sống vui, sống khỏe, thư giãn……
 
Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
aH0Ha nói:
Câu chuyện của chính mình hơn chục năm dìa trước nhé các bác. Cuối năm kể chuyện đời xưa cho AE đọc chơi..hehehe..Mình đi xe cty thuê, đến BV Từ Dũ, một em Camry đen phía trước thắng gấp, chú tài xe mình xử lý không kịp, nên húc nhẹ vào đuôi làm móp cản sau Camry một chút, không lớn lắm. Trong Camry có một bác lớn tuổi có vẻ chủ, 2 xe dừng lại, không đầy 5 phút sau một chiếc ô tô con màu trắng ào aò chạy đến, một bác từ trong xe bước ra, hùng hùng hổ hổ đứng giữa đường la “tụi mày cho 2 mô tô đến NTMK khúc Từ Dũ ngay lập tức”, trong khi chú tài và tụi mình im lặng không nói gì cả vì xe cty thuê có BH 2 chiều, nghĩ rằng xem và làm thủ tục BH chứ có gì đâu. Chỉ vài phút sau 2 cái xe máy đến thiệt, trên xe chở thêm một người, thế là không nói không rằng, một chú trên xe máy chui vào ngồi cùng trong xe của bên mình, xong ra lênh chạy theo cái Camry đen phía trước, hai cái xe máy áp tải hai bên về đến Gara Samco Trần Hưng Đạo. Trên đường đến Samco, chú ngồi chung mới nói: “MAY là mấy anh chị ai cũng im lặng, chứ kêu CSGT đến giải quyết hoặc mở miệng nói là không hay rồi”. Thú thật, mọi người trong xe và chú tài cũng nghĩ cọ quẹt bình thường, giải quyết bảo hiểm chứ có gì đâu…Thấy chú ấy nói vậy, nên mình cũng buộc miệng hỏi thử : “oh, tụi này dân làm thuê, xe thuê mà, có biết gì đâu mà nói, nhưng mà tại sao là MAY?” Chú ấy tiếp, “anh chị thấy cái thằng nhỏ con ngồi im lặng sau cái xe gắn máy kia không?”. Làm sao biết được. Chú tiếp: “Tướng im im vậy chứ dưới tay , nó có hàng trăm thằng lính, ngả tư, góc nào cũng có người của nó. Chỉ một cú phone là người nó có mặt ngay. May là anh chị không kêu CSGT hoặc nói này nói nọ, vì cuối cùng, nếu nó đã chấm xe anh chị rồi, thì xe anh chị khó mà lành lặn khi giao thông tại bất kỳ ngóc ngách nào của SG này. Xe anh chị cứ bể kính liên tục, có chịu nổi không?” Ù ù..nghe đến đây quả thật, lúc ấy tụi nầy ai cũng lùng bùng luôn. Sau này, sự việc tiếp tục, chú tài lái xe thuê đi giải quyết… về chú ấy nói: “hôm trước mình gặp Bình Kiểm đó anh chị”….hechec….còn cái bác đi ô tô đến, ra giữa đường la hét gọi 2 xe mô tô trong đó có BK đến là ai thì chịu…nhưng trong thâm tâm, tụi mình nghĩ nếu ai chẳng may làm phật lòng bác này thì căng. Đến Samco THĐ, chú tài buộc miệng nói, em lái thuê, chở các anh chị này đi công tác, có gì anh cho em đưa các anh chị về cty rồi em quay lại. Bác ấy, sừng sộ, rút trong túi một xấp toàn đô la, hét: “Mày thấy tao cầm cái gì đây không? Với cái này tao đốt hết cả tụi mày cũng được, nếu là nhân viên nói tụi nó ra đón taxi về, mày và xe ở lại”…..Thú thật, với các bác, ngay tại Samco THĐ, có rất nhiều người mà bác ấy hét, trên tay cầm đống đô la như vậy…tụi mình cũng không cần biêt bác ấy làm nghề gì nữa, chỉ khuyên chú tài ở lại xem có gì thì báo chủ xe cùng xử lý, anh chị ra Vina taxi về cty…cho lành….Cuối cùng, chỉ cầu chúc cho tất cả bình an…và trong cuộc sống cố ở hiền để đừng bao giờ được gặp lại mấy bác ấy nữa..hehe..chuyện của mười mấy năm trước đó các bác.Chúc AE OS dầu gặp phải tình huống nào cũng ráng giữ cái NHẪN, NHỊN để lái xe an toàn, cùng gia đình luôn sống vui, sống khỏe, thư giãn……


Xã hội bất công
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.131
113
Q3
thật sự đúng chất XHD , dollars cả xấp thì ít ai hành xử kiểu này

giống như Phó chủ tịch thuờng trực , đi gq mấy vụ lấn chiếm lòng lề đuờng

chỉ xuất hiện khi có án điểm thui



nhattbp nói:
aH0Ha nói:
Câu chuyện của chính mình hơn chục năm dìa trước nhé các bác. Cuối năm kể chuyện đời xưa cho AE đọc chơi..hehehe..Mình đi xe cty thuê, đến BV Từ Dũ, một em Camry đen phía trước thắng gấp, chú tài xe mình xử lý không kịp, nên húc nhẹ vào đuôi làm móp cản sau Camry một chút, không lớn lắm. Trong Camry có một bác lớn tuổi có vẻ chủ, 2 xe dừng lại, không đầy 5 phút sau một chiếc ô tô con màu trắng ào aò chạy đến, một bác từ trong xe bước ra, hùng hùng hổ hổ đứng giữa đường la “tụi mày cho 2 mô tô đến NTMK khúc Từ Dũ ngay lập tức”, trong khi chú tài và tụi mình im lặng không nói gì cả vì xe cty thuê có BH 2 chiều, nghĩ rằng xem và làm thủ tục BH chứ có gì đâu. Chỉ vài phút sau 2 cái xe máy đến thiệt, trên xe chở thêm một người, thế là không nói không rằng, một chú trên xe máy chui vào ngồi cùng trong xe của bên mình, xong ra lênh chạy theo cái Camry đen phía trước, hai cái xe máy áp tải hai bên về đến Gara Samco Trần Hưng Đạo. Trên đường đến Samco, chú ngồi chung mới nói: “MAY là mấy anh chị ai cũng im lặng, chứ kêu CSGT đến giải quyết hoặc mở miệng nói là không hay rồi”. Thú thật, mọi người trong xe và chú tài cũng nghĩ cọ quẹt bình thường, giải quyết bảo hiểm chứ có gì đâu…Thấy chú ấy nói vậy, nên mình cũng buộc miệng hỏi thử : “oh, tụi này dân làm thuê, xe thuê mà, có biết gì đâu mà nói, nhưng mà tại sao là MAY?” Chú ấy tiếp, “anh chị thấy cái thằng nhỏ con ngồi im lặng sau cái xe gắn máy kia không?”. Làm sao biết được. Chú tiếp: “Tướng im im vậy chứ dưới tay , nó có hàng trăm thằng lính, ngả tư, góc nào cũng có người của nó. Chỉ một cú phone là người nó có mặt ngay. May là anh chị không kêu CSGT hoặc nói này nói nọ, vì cuối cùng, nếu nó đã chấm xe anh chị rồi, thì xe anh chị khó mà lành lặn khi giao thông tại bất kỳ ngóc ngách nào của SG này. Xe anh chị cứ bể kính liên tục, có chịu nổi không?” Ù ù..nghe đến đây quả thật, lúc ấy tụi nầy ai cũng lùng bùng luôn. Sau này, sự việc tiếp tục, chú tài lái xe thuê đi giải quyết… về chú ấy nói: “hôm trước mình gặp Bình Kiểm đó anh chị”….hechec….còn cái bác đi ô tô đến, ra giữa đường la hét gọi 2 xe mô tô trong đó có BK đến là ai thì chịu…nhưng trong thâm tâm, tụi mình nghĩ nếu ai chẳng may làm phật lòng bác này thì căng. Đến Samco THĐ, chú tài buộc miệng nói, em lái thuê, chở các anh chị này đi công tác, có gì anh cho em đưa các anh chị về cty rồi em quay lại. Bác ấy, sừng sộ, rút trong túi một xấp toàn đô la, hét: “Mày thấy tao cầm cái gì đây không? Với cái này tao đốt hết cả tụi mày cũng được, nếu là nhân viên nói tụi nó ra đón taxi về, mày và xe ở lại”…..Thú thật, với các bác, ngay tại Samco THĐ, có rất nhiều người mà bác ấy hét, trên tay cầm đống đô la như vậy…tụi mình cũng không cần biêt bác ấy làm nghề gì nữa, chỉ khuyên chú tài ở lại xem có gì thì báo chủ xe cùng xử lý, anh chị ra Vina taxi về cty…cho lành….Cuối cùng, chỉ cầu chúc cho tất cả bình an…và trong cuộc sống cố ở hiền để đừng bao giờ được gặp lại mấy bác ấy nữa..hehe..chuyện của mười mấy năm trước đó các bác.Chúc AE OS dầu gặp phải tình huống nào cũng ráng giữ cái NHẪN, NHỊN để lái xe an toàn, cùng gia đình luôn sống vui, sống khỏe, thư giãn……


Xã hội bất công


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
30/10/13
1.257
510
113
Hôm bữa tại ngã tư 3/2 và LĐH e đang qua ngã tư, xe đông nên e dừng hẳn lại cho dòng xe máy quẹo trái, bổng dưng có một con mẹ sồn sồn lủi vào đầu xe e rú ga tông vào cảng trước, chạy SH mà chân mụ có một khúc nên chống không tới, té lăn đùng ra, miệng thì gào lên đòi xử e, do đang đến bv có ca cấp cứu,và e cũng dằn lòng lại, sợ xuống đôi co kẹt xe mọi ngươi nữa nên thôi, hôm nay đọc thấy nhiều người cũng giống e nên đỡ bực mình.