Đang bon bon xe đi làm, tự nhiên bị XXX quắc zô. Chắc ý định xin tiền ăn sáng đây mà. Khó ăn của nẫu lắm nghen.
)
Mình: em bị lỗi gì?
XXX: ông vượt đèn đỏ khúc dưới kia.
Mình:em không vượt.Em có camera hành trình
XXX: ông mở cho tui xem
Thế là chui zô xe mình. Nếu ai ở ngoài nhìn zô thấy cảnh này chắc nghi ngờ ông XXX đang cố gắng làm tình với mình,à nhầm, làm tiền . Nhưng dễ gì.
Ngồi trong xe lằng nhà lằng nhằng 1 đổi...........
Mình:đây,đây,đèn xanh 2s,1s,0s,e chạy qua
XXX:đâu,tui có thấy gì đâu.
Mình (xẵng giọng) :thôi, a lập biên bản đi. Tui đi đóng phạt. Giờ tui bận công chuyện lắm
XXX: anh làm gì?
Mình
định bảo làm bv 30/4,nhưng lại thôi) làm gì cũng được,a lập biên bản đi. Tui cũng nói luôn zới anh là camera hành trình này không có đúng theo quy chuẩn đâu. Không phải là bằng chứng nhưng có thể để tham khảo.A thấy vượt đèn đỏ thì cứ lập biên bản đi.
Rồi mình cũng đem giấy tờ ra. XXX cũng đem biên bản ra,nhưng không chịu lập,chả biết sợ gì.Lại lằng nhằng tiếp.
XXX: tui là muốn anh được làm việc thoải mái thôi
Mình: vâng, e rất là thoải mái với anh.vì em ko bao giờ đi sai luật. Anh coi camera thì anh thấy đó. Đèn xanh vẫn còn 2s là em qua vạch 1.18. Vì vướng chiếc xe buýt nên e ko đi thẳng được. Giờ anh bắt vượt đèn đỏ là sai rồi.
XXX: đèn vàng là ông chớm lên tui mới bắt.
Mình:lúc đầu anh nói vượt đèn đỏ, giờ anh bảo vượt đèn vàng. 2 cái đó khác nhau nhiều lắm. Vượt đèn đỏ thì phạt 1tr,giam bằng 30 ngày. Vượt đèn vàng thì chỉ phạt 600-800 thôi. Mà em cũng chả vượt đèn vàng nữa
Anh cứ lập biên bản đi. Em rất thoải mái chuyện này.
XXX: tui là muốn nhắc nhở anh về đèn tín hiệu giao thông thôi...bla..bla...
Mình: em chạy xe được 10.000km rồi, chưa bao giờ bị phạt vì sai luật nên em không bao giờ phải để ý đến CSGT. Giờ em cũng bận,a lập biên bản nhanh cho em đi.
XXX: thôi, tui nhắc nhở anh
Thế là mất 15p cuộc đời. Không cứng luật là mất bánh mì. May mà không có Chú Xe Ôm hay Quần Chúng Tự Phát xung quanh. Âu cũng là do ăn ở!
)
Mình: em bị lỗi gì?
XXX: ông vượt đèn đỏ khúc dưới kia.
Mình:em không vượt.Em có camera hành trình
XXX: ông mở cho tui xem
Thế là chui zô xe mình. Nếu ai ở ngoài nhìn zô thấy cảnh này chắc nghi ngờ ông XXX đang cố gắng làm tình với mình,à nhầm, làm tiền . Nhưng dễ gì.
Ngồi trong xe lằng nhà lằng nhằng 1 đổi...........
Mình:đây,đây,đèn xanh 2s,1s,0s,e chạy qua
XXX:đâu,tui có thấy gì đâu.
Mình (xẵng giọng) :thôi, a lập biên bản đi. Tui đi đóng phạt. Giờ tui bận công chuyện lắm
XXX: anh làm gì?
Mình
Rồi mình cũng đem giấy tờ ra. XXX cũng đem biên bản ra,nhưng không chịu lập,chả biết sợ gì.Lại lằng nhằng tiếp.
XXX: tui là muốn anh được làm việc thoải mái thôi
Mình: vâng, e rất là thoải mái với anh.vì em ko bao giờ đi sai luật. Anh coi camera thì anh thấy đó. Đèn xanh vẫn còn 2s là em qua vạch 1.18. Vì vướng chiếc xe buýt nên e ko đi thẳng được. Giờ anh bắt vượt đèn đỏ là sai rồi.
XXX: đèn vàng là ông chớm lên tui mới bắt.
Mình:lúc đầu anh nói vượt đèn đỏ, giờ anh bảo vượt đèn vàng. 2 cái đó khác nhau nhiều lắm. Vượt đèn đỏ thì phạt 1tr,giam bằng 30 ngày. Vượt đèn vàng thì chỉ phạt 600-800 thôi. Mà em cũng chả vượt đèn vàng nữa
Anh cứ lập biên bản đi. Em rất thoải mái chuyện này.
XXX: tui là muốn nhắc nhở anh về đèn tín hiệu giao thông thôi...bla..bla...
Mình: em chạy xe được 10.000km rồi, chưa bao giờ bị phạt vì sai luật nên em không bao giờ phải để ý đến CSGT. Giờ em cũng bận,a lập biên bản nhanh cho em đi.
XXX: thôi, tui nhắc nhở anh
Thế là mất 15p cuộc đời. Không cứng luật là mất bánh mì. May mà không có Chú Xe Ôm hay Quần Chúng Tự Phát xung quanh. Âu cũng là do ăn ở!
Chỉnh sửa cuối:
Em đưa Camera hành trình ra,a ý bảo không thấy gì. Em nói" Thôi,a lập biên bản đi. Tôi đang bận việc" Thế là tự do ra đi. he he> Tối về em mổ băng ghi hình cho rõ tường tận. Em có quay bằng điện thoại mà. Bắt láo lắm. Lúc đầu dừng xe em vì lí do "Vượt đèn đỏ". Sau đó lại bảo " Đèn vàng mà ông còn chạy". Rồi cuối cùng lại bảo" Thôi, tui nhắc nhở anh" 
Em đưa Camera hành trình ra,a ý bảo không thấy gì. Em nói" Thôi,a lập biên bản đi. Tôi đang bận việc" Thế là tự do ra đi. he he> Tối về em mổ băng ghi hình cho rõ tường tận. Em có quay bằng điện thoại mà. Bắt láo lắm. Lúc đầu dừng xe em vì lí do "Vượt đèn đỏ". Sau đó lại bảo " Đèn vàng mà ông còn chạy". Rồi cuối cùng lại bảo" Thôi, tui nhắc nhở anh"![]()
Chiêu này nghe quen quen.