Re:Em bị lừa
Bác chủ này thiệt tình! Ông cứ lấy luôn cuốn Tam quốc hay thuỷ hử ra đọc coi nó có mở cử không?
Bác chủ này thiệt tình! Ông cứ lấy luôn cuốn Tam quốc hay thuỷ hử ra đọc coi nó có mở cử không?
Re:Em bị lừa
- Làm gì có mà lấy, cũng may là không có. Nếu có mà nghe theo bác chắc bác chủ mệt lắm đây.
- Làm gì có mà lấy, cũng may là không có. Nếu có mà nghe theo bác chắc bác chủ mệt lắm đây.
Ha Sonata nói:Bác chủ này thiệt tình! Ông cứ lấy luôn cuốn Tam quốc hay thuỷ hử ra đọc coi nó có mở cử không?
Re:Em bị lừa
lúc trước em bị cú lừa ở trạm thu phí QL 13.nhân viên thu phí cố tình thối tiền thật chậm để hàng xe xếp hàng dài,đến lượt em khg có tiền lẻ nên đưa 50k .sau 1 hồi nv xé vé đưa vé khg đưa tiền thối .sau đó mới chậm chạp đưa tiền thối lại.em chạy 1đoạn nhìn lại thấy thiếu 10k,chẳn lẻ quay lại đòi
lúc trước em bị cú lừa ở trạm thu phí QL 13.nhân viên thu phí cố tình thối tiền thật chậm để hàng xe xếp hàng dài,đến lượt em khg có tiền lẻ nên đưa 50k .sau 1 hồi nv xé vé đưa vé khg đưa tiền thối .sau đó mới chậm chạp đưa tiền thối lại.em chạy 1đoạn nhìn lại thấy thiếu 10k,chẳn lẻ quay lại đòi
Re:Em bị lừa
Sáng nay vào đọc comment vài bác thấy vui, vì có bác đồng cảm, có bác giận dữ giống em & cương quyết làm lớn chuyện. Nhưng ngay từ đầu nếu thằng NV kia hiểu và làm đúng như mọi cổng khác thì càng hoan nghênh. Em cũng nghĩ là 10k không đáng & làm phiền các bác chờ phía sau nên chọn giải pháp cho xong. Chứ nếu đằng sau khoảng 1 2 xe là em chọn giải pháp lùi xe lại.
Thanks các bác lần nữa, nếu bị nữa là em sẽ chọn PA như bác Hasonta nói
Sáng nay vào đọc comment vài bác thấy vui, vì có bác đồng cảm, có bác giận dữ giống em & cương quyết làm lớn chuyện. Nhưng ngay từ đầu nếu thằng NV kia hiểu và làm đúng như mọi cổng khác thì càng hoan nghênh. Em cũng nghĩ là 10k không đáng & làm phiền các bác chờ phía sau nên chọn giải pháp cho xong. Chứ nếu đằng sau khoảng 1 2 xe là em chọn giải pháp lùi xe lại.
Thanks các bác lần nữa, nếu bị nữa là em sẽ chọn PA như bác Hasonta nói



Re:Em bị lừa
Hồi nãy em nói giỡn chút chớ thiệt tình ...
Mấy chuyện nhỏ nhỏ vầy bác đã cho qua hoá giải tránh phiền hà là tốt rồi!
Nhân viên hướng dẫn hay thu tiền cũng phải nộp cty chứ có ăn không đc của mình đâu cơ chứ.
Hồi nãy em nói giỡn chút chớ thiệt tình ...
Mấy chuyện nhỏ nhỏ vầy bác đã cho qua hoá giải tránh phiền hà là tốt rồi!
Nhân viên hướng dẫn hay thu tiền cũng phải nộp cty chứ có ăn không đc của mình đâu cơ chứ.
Re:Em bị lừa
Chắc bác chủ gặp phải thằng củ chuối rồi. Hôm nọ em cũng được hướng dẫn vào làn tự động, chỉ nói nói với chị nhân viên bán vé là từ HTT lên là được đi luôn.
Túm lại, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu các bác ạ.
Chắc bác chủ gặp phải thằng củ chuối rồi. Hôm nọ em cũng được hướng dẫn vào làn tự động, chỉ nói nói với chị nhân viên bán vé là từ HTT lên là được đi luôn.
Túm lại, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu các bác ạ.
Re:Em bị lừa
Hội trưởng mà cứ nói "giỡn" là nguy hiểm lắm đó nghen, một vài ae cứ tưởng thiệt đó là lời vàng ý ngọc của lãnh đạo nên dễ hiểu sai vấn đề. Hãy kiểm điểm theo NQ4 như hội nghị TW6 nghen bác!
Hội trưởng mà cứ nói "giỡn" là nguy hiểm lắm đó nghen, một vài ae cứ tưởng thiệt đó là lời vàng ý ngọc của lãnh đạo nên dễ hiểu sai vấn đề. Hãy kiểm điểm theo NQ4 như hội nghị TW6 nghen bác!
Ha Sonata nói:Hồi nãy em nói giỡn chút chớ thiệt tình ...
Mấy chuyện nhỏ nhỏ vầy bác đã cho qua hoá giải tránh phiền hà là tốt rồi!
Nhân viên hướng dẫn hay thu tiền cũng phải nộp cty chứ có ăn không đc của mình đâu cơ chứ.
Re:Em bị lừa
Chuyện của bác chủ có gì đó hơi bất thường, nếu thực sự như thế có thể phản ánh, vì em đã vào tình thế tương tự, mọi giao tiếp đều rất nhã nhặn, anh thu phí còn phải chạy sang quầy khác để kiểm tra BS xe em có đúng là không đi ĐBP hay không nữa! Ở sau lưng thì cả dãy chờ, em bảo lâu quá thôi cứ xé vé đi, thì còn được trả lời anh chờ tí, xong ngay, chứ làm hông đúng tụi em bị đuổi! Khó hiểu!
Chuyện của bác chủ có gì đó hơi bất thường, nếu thực sự như thế có thể phản ánh, vì em đã vào tình thế tương tự, mọi giao tiếp đều rất nhã nhặn, anh thu phí còn phải chạy sang quầy khác để kiểm tra BS xe em có đúng là không đi ĐBP hay không nữa! Ở sau lưng thì cả dãy chờ, em bảo lâu quá thôi cứ xé vé đi, thì còn được trả lời anh chờ tí, xong ngay, chứ làm hông đúng tụi em bị đuổi! Khó hiểu!
Last edited by a moderator: