Hôm nay em đi bão dưỡng xe ở ĐĐT (chuyện này em sẽ kể sau) về. Em thì lần đầu đi vào khu vực Tân Cảng này nên đường đi nước bước có biết khỉ gì đâu! Thế nên trước khi ra về, em có hỏi anh bảo vệ của DĐT đường ra cầu Sài gòn đề về Đồng Nai. Bảo vệ mới chỉ em là từ DDT quẹo trái chạy tới bùng binh rồi quẹo phải, vừa qua cầu vượt nguyễn hữu cảnh thì quẹo phải để lên cầu sài gòn về đồng nai. Em đinh ninh là bảo vệ là dân ở đó nên chỉ đường đúng cho mình đi, nào ngờ....!
Vừa ra khỏi cái gác chắn của Tân Cảng, em đi thẳng qua hướng Cầu vượt, trước khi ra, em cũng có dòm ngó xem có bảng cấm quẹo phải, cấm oto....mà ko thấy gì hết. Mặc dù nhìn thấy đám xxx đứng ngay chân cầu vượt nhưng em tự tin là mình ko sai luật, nào ngờ vừa mới ló đầu ra thì bị xxx chỉ gậy vào xe. Xuống xe, xxx đòi xem giấy tờ xe em, nhưng em ko cho, em hỏi là em phạm lỗi gì. XXX trả lời là lỗi đi ngược chiều đường 1 chiều, em mới hỏi lại là đường 1 chiều là đường nào mà sao ko thấy bảng cấm. Thế là xxx nổi xung thiên lên, bắt đầu to tiếng với em, bảo là em có đui ko mà ko thấy người ta đi có 1 chiều như thế kia....Nói vòng vo 1 hồi thì xxx lập biên bản và bắt em ký vào. Ban đầu xxx ghi biên bản vị trí vi phạm là đường Điện Biên Phủ, em ko chịu, yêu cầu ghi rõ là ở trước cổng Tân Cảng. XXX cũng ko chịu, bảo là dừng xe em ở ngay chân cầu vượt rồi vào biên bản là chân cầu sài gòn. Xong, kêu em ký tên vào, và ghi đúng vào phần ý kiến. Em ko chịu, thế là 4 thằng xxx đó hùa vào, kêu là giữ hết bằng lái, cavet xe của em. Em đơn thân thế cô, lại là dân tỉnh lẻ nên phải chịu thất thế. Em cầm biên bản ghi vào ý kiến là : Đúng nhưng ko thấy biển báo đường 1 chiều. Tiếc là chưa kịp ghi xong, mới ghi được "Đúng nhưng ko" thì nó giựt cái biên bản lại vào lấy viết ghạch 2 chữ "nhưng ko" đi mất và xe biên bản ra đưa cho em 1 tờ liền. Biết mình đã thua nên em lủi thủi vào xe và đi về. Nó hẹn ngày 13/11 lên làm việc.
Mọi người góp ý giúp em coi có cách nào để gỡ rối vụ này ko ? Hay phải chấp nhận chịu phạt ? Và mức phạt là bao nhiêu ? Giam bằng bao lâu ?
Em tính giữa tháng 11 này đi Đà Lạt ngắm hoa Dã Quì mà kiểu này chắc bể kế hoạch mất!
PS: Câu cú lủng củng vì em đang vội, có gì em edit lại sau nha!