Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Bác chủ không rành đường nên chạy ngược chiều rồi, tay bv không rành chỉ tầm bậy ăn hại thật...
bash.gif

 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Chia buồn cùng bác chủ.

Đi đúng nè: Ra khỏi cổng Tân Cảng thì rẽ phải liền, đi cặp theo cầu vượt, chui gầm cầu SG, ra lại Điện Biên Phủ và quay đầu lại giao lộ ĐBP - D1 để vòng lên cầu SG.
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Bác chủ quên quan sát + ko rành đường. Em cũng suýt chạy thẳng tới chỗ đèn xanh-đỏ 1 lần. May mà có ông anh ngồi kế bên nhắc. Thế là de lại 1 chút chạy theo kiểu bác phucminh nói. Phía ĐBP lúc đó cũng có 1 nhóm xxx đang đứng. Hú hồn. Hehe.

Mà chỗ này đúng là cái bẫy. xxx núp sau trụ cầu vượt ai chạy sai là hốt liền.
 
Hạng C
18/2/13
566
320
63
ztrummuz nói:
Bác chủ quên quan sát + ko rành đường. Em cũng suýt chạy thẳng tới chỗ đèn xanh-đỏ 1 lần. May mà có ông anh ngồi kế bên nhắc. Thế là de lại 1 chút chạy theo kiểu bác phucminh nói. Phía ĐBP lúc đó cũng có 1 nhóm xxx đang đứng. Hú hồn. Hehe.

Mà chỗ này đúng là cái bẫy. xxx núp sau trụ cầu vượt ai chạy sai là hốt liền.
Em quan sát rất kỹ mà bác! Cái biển báo nó nằm phía sau lưng thì làm sao mà nhìn ra được!
Kiểu này là toi chuyến đi Đà Lạt của em thiệt rồi! Buồn quá đi!
 
Hạng C
18/2/13
566
320
63
haihoang_kia nói:
Em có ý này :
Bác làm cái đơn tường trình vụ việc, mô tả đúng như bác đi như thế nào đến khi bị xxx thổi lại tại vị trí nào, rồi bị xxx lập biên bản số ... , sau đó bác đưa ra lý do mong CSGT xem xét lại, bác chụp hình trắc địa, biển báo, hoàn cảnh, nếu được kèm theo chứng từ bảo trì xe để xác minh bác đi từ đó ra. Mong muốn số 1 là hủy biên bản số ... ; mong muốn 2 là trả lại giấy tờ ... lúc lên xử lý để ra quyết định xử phạt thì bác phải làm chủ tình huống để tranh luận. Bác làm đơn tường trình nộp sớm luôn để tránh CSGT ra quyết định xử phạt, lúc này khiếu nại là rất khó khăn.

Hình thức thì theo em như vậy, bác lớn nào có cao kiến khác giúp bác chủ thêm nhé.
Chết dỡ cái là em ko phải dân HCM ạ! Em ở Đồng Nai, giờ vướng vào vụ này, chạy lên chạy xuống chắc đuối luôn quá!
Nói thật, ban đầu với tinh thần OS, em cứng rắn ko chịu chấp nhận làm xấu cán bộ từ đầu (còn quay phim nữa chứ). Nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy cái kiểu "cứng" như thế thì cũng thiệt thôi! Muốn làm người tốt khó quá :(
 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
CSGT thì tốt,nếu bác xe tỉnh mà lóng ngóng,nhiều khi họ thông cảm mà còn chỉ cho bác hướng đi...nhưng sui sẻo gặp xxx rồi...hic,bọn này không có tình người đâu,nó kiếm tiền bao gái,đôi khi chia chác không đều còn bắn nhau nửa là...
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.050
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Khổ! Không rành đường nên chạy ngược chiều. Lên đây póst bài hỏi, lại có một số bác chửi phụ họa, có thể bác chủ lại tưởng mình đúng, đi kiện, lại tốn thêm thời gian công sức.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/10
1.543
2.431
113
38
Em cũng mới ở DDT về trưa nay. Đúng là không biết đường đi chi ráo.
Cũng may có quới nhơn giúp đỡ nên không chạy bậy bạ :D:D
 
Hạng C
28/4/09
993
56
28
51
Nơi Bác ra đi...
Bác chửi cha cái thằng BV đó (bác nên nhớ, SG là nơi dân tứ xứ về, thằng BV đó có khi mới ở quê lên éo biết), lần sau lên SG phải cẩn thận, quan sát thật kỹ truóc khi di chuyển